Như đã biết, cách đây hơn 2 tuần, tiền vệ Kevin de Bruyne đã đăng tâm thư trên trang cá nhân. Theo đó, anh khẳng định đây sẽ là mùa giải cuối cùng khoác áo CLB Man City. “Dù có thích hay không thì cũng đã đến lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt”, De Bruyne viết. Lúc đó, ai cũng cho rằng, ngôi sao người Bỉ quyết định rời Etihad vì cảm thấy tuổi tác đã cao, không muốn trở thành gánh nặng cho Man City trong giai đoạn sắp tới.
Nhưng chuyện không đơn giản như vậy. Sau khi trận đấu giữa Man City với chủ nhà Everton cuối tuần vừa qua kết thúc bằng chiến thắng 2-0 nghiêng về đội đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh, De Bruyne đã tranh thủ trả lời phỏng vấn trước khi bước lên xe bus. Ngôi sao 33 tuổi này lần đầu hé lộ nguyên nhân khiến anh nói lời chia tay Man City. Hóa ra, Man City đã chủ động đoạn tuyệt với thần tượng.
De Bruyne tiết lộ: “Tôi đã được 2 sếp Txiki Begiristain và Ferran Soriano triệu tập cho một cuộc họp ngắn. Hôm đó, HLV Pep Guardiola không có mặt, nhưng tôi biết chắc ông ấy có tham dự vào quyết định này. Sau vài câu trao đổi xã giao, họ nói rằng hợp đồng của tôi không được gia hạn”. De Bruyne khẳng định rằng, anh cảm thấy cay đắng trước cách hành xử của Man City, nhưng đành phải ngậm ngùi chấp nhận.
“Các bạn biết đấy, hợp đồng hiện tại của tôi sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 năm nay. Và trong suốt quãng thời gian 1 năm vừa qua, tôi không nhận được bất kỳ một lời đề nghị nào. Trực giác mách bảo rằng, tôi sẽ không được tiếp tục thi đấu cho Man City ở mùa tới. Nhưng khi nhận thông báo, tôi vẫn cảm thấy sốc”, De Bruyne chia sẻ. Ngôi sao người Bỉ nhấn mạnh rằng, anh tuy không còn sung mãn như lúc 25 tuổi, nhưng cảm thấy vẫn còn có thể cống hiến cho nửa xanh thành Manchester ở đẳng cấp cao nhất.
Ngôi sao từng được bầu chọn là “Tiền vệ hay nhất mọi thời đại ở Premier League” cho biết thêm: “Tôi cảm thấy không hề thoải mái chút nào. Phải đến gần một tuần sau khi nhận được thông báo, tôi mới có thể mở lời với những người thân trong gia đình. Sau đó, tôi đã viết tâm thư gửi đến các CĐV của Man City như các bạn đã biết. Khi mọi thứ đã được công khai, tôi cũng phần nào cảm thấy tư tưởng nhẹ nhàng hơn. Giờ thì tôi cứ tập trung thi đấu thôi, cái gì đến rồi sẽ phải đến”.
Dù đã từng dành những lời tri ân đến Man City trong bức tâm thư cách đây hơn 2 tuần, nhưng De Bruyne vẫn không thể không “trách nhẹ” lãnh đạo CLB. Anh bày tỏ: “Họ là những người làm kinh doanh. Do vậy, vấn đề lợi ích luôn được họ đặt lên hàng đầu”. Tiền vệ người Bỉ gửi lời nhắn nhủ đến các sếp ở Etihad: “Tôi biết họ muốn tống khứ tôi càng sớm càng tốt, do đang phải trả lương cho tôi khá cao. Nhưng nếu họ chịu cởi mở để nói chuyện với tôi, có thể tôi sẽ chấp nhận giảm lương để được ở lại”.
Kết thúc cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên báo Daily Mail, De Bruyne bật mí rằng, anh đang được một vài đội bóng ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) và ở giải Saudi Pro League liên hệ. Tuy nhiên, ưu tiên của tiền vệ này vẫn là ở lại nước Anh vì không muốn gia đình bị xáo trộn. Có thể trong thời gian sắp tới, ngôi sao người Bỉ sẽ liên hệ với một đội bóng nào đó ở Premier League.
Bình Luận