MU kém Man City 8 điểm vẫn mơ vô địch: Chờ Bruno Fernandes hóa "siêu nhân"

MU đã tự làm khó mình với trận hòa mà như thua trước Everton. Dẫu sao mùa giải vẫn còn 15 vòng đấu và “Quỷ đỏ” không được phép buông xuôi.

   

Bàn thắng của Bruno Fernandes trong trận đấu với Everton (Nguồn: K+)

MU nguy cơ giương cờ trắng

Nhìn vào phong độ hủy diệt của Man City, có lẽ những đội bóng đang trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh cũng phải nản lòng. Đánh bại Liverpool 4-1, rồi Tottenham 3-0, đội bóng dưới trướng HLV Pep Guardiola đã leo một mạch lên ngôi đầu bảng với 15 trận thắng liên tiếp, giành trọn vẹn 42 điểm tối đa. Trong khi đó, 8 trận đấu đầu tiên, “Man xanh” giành vỏn vẹn 8 điểm.

MU kém Man City 8 điểm vẫn mơ vô địch: Chờ Bruno Fernandes hóa "siêu nhân" - 1

Cứ với đà này, MU có thể bị Man City bỏ cách xa hơn nữa

Nhìn vào sự thăng hoa của Man City, nhiều người lo ngại cho MU và sự nhàm chán của giải Ngoại hạng Anh. Mùa trước, Liverpool một mình một ngựa tiến thẳng đến chức vô địch. Mùa này, nhiều người kỳ vọng “Quỷ đỏ” sẽ giúp cuộc đua thêm phong phú. Nhưng với việc kém đối thủ 8 điểm và đang đá bằng trận, liệu MU còn còn cơ hội?

Sau trận hòa 3-3 với Everton, HLV Ole Gunnar Solskjaer tự loại MU khỏi cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh dù họ đang xếp thứ hai khi đó: “Với những gì đã thể hiện trước Everton, chúng tôi không xứng đáng trở thành ứng viên cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Với một màn trình diễn bình thường như vậy, chúng tôi đã bị loại khỏi cuộc đua. Hãy chờ xem MU kết thúc ở đâu”.

Nhiều người đồng tình với nhận xét thẳng thắn của HLV Solskjaer, trong đó có huyền thoại Paul Scholes. Tuy nhiên, khác với đám đông, HLV lão làng Harry Redknapp lại không cho là như vậy. Cựu thuyền trưởng Tottenham khẳng định MU vẫn có thể tạo ra cuộc lội ngược dòng ở 15 vòng đấu còn lại.

ESPN dẫn lời cựu HLV Harry Redknapp: “Họ nên nhắm đến chức vô địch, đây là năm duy nhất, bạn sẽ không có cơ hội tốt hơn. Liverpool đã mất những cầu thủ tốt của mình. Nhìn về phía trước, MU nên duy trì niềm tin. Đây là năm mọi thứ đều có thể xảy ra. Họ không phải là những đứa trẻ. Họ đầy kinh nghiệm. Solskjaer nên nói với các cầu thủ của mình rằng bạn có thể làm được”.

Trông chờ vào Bruno Fernandes

Nhưng nếu “Solsa” nói với các học trò của mình điều mà Redknapp vừa nói, liệu ai sẽ tin? Người đầu tiên và có lẽ là duy nhất trong đội hình MU lúc này có đủ sự tự tin, đó chính là Bruno Fernandes. Có một điều chắc chắn để nói về cầu thủ người Bồ Đào Nha, nếu các đồng đội ai cũng chơi tốt như Bruno, giờ đây MU đang ở đỉnh bảng.

MU kém Man City 8 điểm vẫn mơ vô địch: Chờ Bruno Fernandes hóa "siêu nhân" - 3

Bruno Fernandes vẫn là sự kỳ vọng của MU

Hãy trở lại ngày 7/11/2020, thời điểm MU đối đầu Everton trong bối cảnh ngập chìm khủng hoảng còn HLV Solskjaer đứng trước trận cầu định đoạt sự nghiệp. “Quỷ đỏ” gặp muôn vàn khó khăn, và còn bị đội chủ nhà dẫn trước từ phút 19 sau bàn mở tỷ số của Bernard. Thế nhưng, bằng một cú đúp ở phút 25 và 32, Bruno Fernandes mở ra chiến thắng ngược dòng đầy cảm xúc 3-1 cho nửa đỏ thành Manchester.

Và đó chính là tiền đề mở ra chuỗi trận thành công của MU với 10 chiến thắng trong 12 vòng đấu. Hiện tại đúng là đội bóng áo đỏ đang gặp vấn đề về phong độ khi chỉ thắng 1 trong 4 vòng đấu gần nhất. Nhưng trong gian khó, các đồng đội vẫn có Bruno Fernandes để nhìn vào.

Mùa này, Bruno Fernandes vẫn đang thể hiện khả năng chuyên môn cực kỳ ấn tượng. Ngôi sao người Bồ Đào Nha hiện có 13 bàn thắng, xếp thứ hai trong danh sách Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh, ngang bằng với Kane, Son Heung Min, Calvert-Lewin và chỉ kém mỗi Salah (16 bàn). Anh cũng có 9 đường kiến tạo, kém Kane (11), De Bruyne và Grealish (10).

Hơn hết, Bruno Fernandes thể hiện tinh thần chiến binh quả cảm, điều mà không nhiều cầu thủ MU đang có. Sự cứng cỏi, tinh thần không đầu hàng trước nghịch cảnh, không khoan nhượng với đối thủ được chàng trai đến từ Iberia này thể hiện một cách rõ ràng. Động lực từ Bruno Fernandes đã giúp “Quỷ đỏ” chơi tốt quãng đường đã qua thì cũng có thể tái hiện ở chặng đường sắp tới.

    Bình Luận