MU khởi đầu tệ hại dưới thời Ten Hag: Triều đại mới, vấn đề cũ

MU đã chính thức bước vào triều đại mới với tân HLV ten Hag, nhưng các vấn đề cũ của họ vẫn còn nguyên. Cho dù cải tổ từ ban lãnh đạo thượng tầng cho đến ban huấn luyện trên sân cỏ, MU vẫn đối mặt với thách thức cực lớn trên đường trở lại đỉnh cao.

Bình mới rượu cũ

Trận thua Brighton 1-2 trên sân Old Trafford phơi bày tất cả những vấn đề vốn có của MU. Cho dù có sự hiện diện của hai tân binh Lisandro Martinez và Christian Eriksen, đội hình của MU vẫn không thể vận hành theo ý muốn của Erik ten Hag.

Đáng chú ý, Ten Hag đã có hơn một tháng chuẩn bị và huấn luyện MU. Kể từ khi bắt đầu công việc tại Carrington, HLV người Hà Lan đã thiết quân luật và yêu cầu các cầu thủ MU tăng cường thời gian tập luyện. Trong một số video hiếm hoi được lan truyền trên mạng xã hội, người ta dễ dàng thấy Ten Hag quyết liệt như thế nào. Ông thậm chí có phần nóng tính, không ngần ngại văng tục khi các học trò thực hiện không đúng ý.

Những tưởng sự sát sao của Ten Hag sẽ giúp MU thay đổi nội lực. Họ vốn dĩ không thể mua 6, 7 hay 10 cầu thủ như nhận xét của cựu HLV Ralf Rangnick. Ngay cả khi chiều theo tất cả mong muốn của Ten Hag, MU vẫn phải dựa vào phần lớn các cầu thủ họ đang có, bao gồm những cái tên như De Gea, Dalot, Maguire, McTominay, Fred, Van de Beek, Bruno Fernandes, Rashford, Sancho, Martial, Ronaldo… Họ không thể thay mới toàn bộ đội hình để phục vụ triết lý của Ten Hag. Ít nhất thì điều đó là bất khả thi trong một kỳ chuyển nhượng. 

Chính vì vậy, người hâm mộ MU đã kỳ vọng Ten Hag sẽ giúp một số cầu thủ của họ lột xác, chơi bóng với tư duy tốt hơn. Tuy nhiên, điều đó chưa xảy ra. Những gì MU thể hiện ở trận thua Brighton khiến giới mộ điệu lầm tưởng HLV của họ vẫn là Rangnick hoặc Ole Solskjaer. Sau một năm hy vọng lên xuống cùng các lần thay tướng, MU cuối cùng chưa có gì khác biệt. Họ tấn công thiếu ý tưởng, phòng ngự thiếu chắc chắn. Hàng tiền vệ không có khả năng chịu sức ép, nhưng cũng không có sự sáng tạo và khả năng ghi bàn. Nói đơn giản, họ chơi bóng như những kẻ hạng 2 trong màu áo một đội hạng 1.

HLV Erik ten Hag khó có thể thay đổi MU khi mà trong tay ông toàn các cựu binh

Ten Hag không có nhiều thời gian

Giống như các đời HLV chính thức trước đây của MU, Ten Hag đang được ban lãnh đạo MU ủng hộ hết mình trong mùa giải đầu tiên. HLV người Hà Lan muốn gì, Quỷ đỏ lập tức tìm cách đáp ứng.

Đến lúc này, MU chỉ không mua được Frenkie de Jong vì toan tính của tiền vệ người Hà Lan. Các nguồn tin uy tín khẳng định MU đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng với Barcelona từ giữa tháng trước sau khi tăng giá hỏi mua De Jong lên 85 triệu euro. Họ đã làm tất cả những gì có thể để chiêu mộ tiền vệ này và nếu thất bại, họ không phải là người có lỗi.

Trong trường hợp xấu nhất, Ten Hag phải chấp nhận ông không thể có cậu học trò cưng tại MU. Điều đó đồng nghĩa với việc HLV 52 tuổi này phải thay đổi cách tiếp cận vấn đề ở Old Trafford. Kế hoạch mà De Jong là trái tim trong đó cần bị dẹp bỏ.

Thực tế, Ten Hag đã cố gắng thử nghiệm cả McTominay và Fred ở vị trí người dẫn lối như De Jong. Tuy nhiên, những gì ông nhận được chỉ là những sai lầm. Cả hai tiền vệ này đều chơi cực tệ trước Brighton và bị xem là nguyên nhân chính khiến MU thất bại toàn diện cho dù cầm bóng nhiều hơn.

Các thông tin mới nhất cho biết MU đang cố gắng “chữa cháy” bằng Adrien Rabiot của Juventus. Tuy nhiên, thương vụ này có thể là một sai lầm khác của Quỷ đỏ. Rabiot vốn là ngôi sao đầy bất ổn từ trong cho đến ngoài sân cỏ và hưởng mức lương thưởng rất cao. MU sẽ đưa về Old Trafford một “Pogba khác” nếu chiêu mộ Rabiot, và đương nhiên, họ không thể giúp Ten Hag giải quyết các vấn đề cũ bằng cách đó.

MU chấp nhận thất bại ở vụ De Jong
Theo nguồn tin của The Athletic, ban lãnh đạo MU ngày càng chấp nhận sự thật rằng họ không thể giành Frenkie de Jong ở mùa hè này. De Jong vẫn giữ nguyên mong muốn ở lại Camp Nou và nhận đủ số tiền lương trong hợp đồng. Trong khi đó, đối thủ chính của MU - Chelsea thậm chí sẵn sàng giúp Barcelona trả tiền lương cho De Jong để vượt mặt trong thương vụ này. 

    Bình Luận