MU - Man City tương phản: Greenwood lạc lối, Foden vụt sáng sau scandal

Mason Greenwood và Phil Foden đi theo những dòng chảy hoàn toàn khác biệt kể từ sau vụ scandal gọi gái vào khách sạn khi khoác áo ĐT Anh.

   

Cú đúp của Foden vào lưới ĐT Iceland 

Cách đây khoảng 2 tháng, Foden và Greenwood trong một lần chung phòng với nhau khi cùng lên khoác áo ĐT Anh, đã phạm một lỗi rất nặng. Họ dẫn 2 cô gái người Iceland vào phòng khách sạn, vi phạm quy định cách ly Covid-19. Sự việc bị phanh phui và rất nhanh chóng, HLV Southgate tống cổ cả hai trở lại CLB chủ quản.

MU - Man City tương phản: Greenwood lạc lối, Foden vụt sáng sau scandal - 1

Foden ngày càng tiến bộ còn Greenwood thụt lùi

Sự vụ đáng tiếc này khiến báo chí Anh sục sôi, thế hệ trẻ đầy triển vọng của bóng đá Anh một lần nữa đứng trước nguy cơ bị dập tắt trước khi có thể tỏa sáng. Là những ngôi sao vô cùng đáng giá ở Man City và MU, song cách mà Foden và Greenwood đáp trả truyền thông sau vụ việc là rất khác nhau. Một người đã quay đầu trở lại con đường đúng, còn một người đang đứng trước tương lai mờ mịt.

Foden tìm thấy ánh sáng

Foden đã rất hối lỗi sau sự vụ này. Anh giam mình ở nhà trong 3, 4 ngày và khi đã suy nghĩ thông suốt, bước ra và quyết tâm thay đổi. Trên thực tế, cầu thủ từng được HLV Pep Guardiola so sánh với Lionel Messi chưa từng bị than phiền về thái độ chơi bóng cũng như lối sống.

Lời biện minh của Foden rằng vụ việc có lẽ chỉ là một giây phút bồng bột của anh, được thể hiện qua những màn trình diễn trên sân. Khi được Pep tin tưởng, Foden lập tức chứng tỏ mình. Anh ra sân cả 3 trận tại Champions League (2 lần đá chính, 1 lần vào sân từ ghế dự bị), ghi 1 bàn thắng. Ở Ngoại hạng Anh, Foden có 2 lần đá chính, 1 lần vào sân từ ghế dự bị và 1 trận không thi đấu, trong đó ghi 1 bàn mang về kết quả hòa 1-1 với West Ham.

Những màn thể hiện này giúp Foden lại có suất lên tuyển và anh lập tức tạo ra sự khác biệt. Ở màn chạm trán Iceland, Foden mới có trận đấu chính thức đầu tiên cho "Tam sư". Anh thi đấu trọn vẹn 90 phút và tỏa sáng với 1 đường kiến tạo và cú đúp bàn thắng ở những phút cuối trận. Cú đúp này giúp Foden trở thành cầu thủ trẻ nhất (20 tuổi, 174 ngày) ghi được 2 bàn thắng trong một trận đấu cho ĐT Anh.

MU - Man City tương phản: Greenwood lạc lối, Foden vụt sáng sau scandal - 2

Foden rực sáng với cú đúp vào lưới Iceland

Greenwood vẫn u mê

Trong khi Foden đã đi đúng hướng, thì Greenwood lại có vẻ như vẫn đang mò mẫm trong bóng tối. Càng ngày người ta càng lo ngại rằng ngôi sao trẻ của MU đang đi chệch hướng. Sự hối lỗi của Greenwood dù được thể hiện bằng lời nhưng lại chẳng hề thuyết phục nếu nhìn vào những nỗ lực sửa sai của anh, thứ cần phải được cho thấy qua những màn trình diễn trên sân bóng.

Một loạt những thông tin liên quan đến thái độ thiếu chuyên nghiệp của Greenwood đã được nêu ra. BHL MU tỏ ra không hài lòng với Greenwood thời gian gần đây khi tiền đạo này liên tục đến trễ giờ ở các buổi tập. Sau đó, tân binh Bruno Fernandes còn trực tiếp “nắn gân” Greenwood ngay trước trận gặp Everton vì thiếu nhiệt huyết.

Tiền đạo 19 tuổi cũng sa sút về chuyên môn từ đầu mùa này, chỉ ghi 2 bàn trong 8 trận - trái ngược với phong độ bùng nổ mùa trước với 17 bàn trong 49 trận. Cái chết của người bạn thân Jeremy Wisten được cho là nguyên nhân khiến Greenwood trồi sụt cả về tinh thần lẫn phong độ, nhưng nếu là một người thực sự chuyên nghiệp, Greenwood cần phải lấy đó làm động lực để vươn lên mạnh mẽ hơn.

Tạm kết

Vẫn còn quá sớm để khẳng định Greenwood đã đánh mất mình hay Foden đã thực sự đi đúng hướng để phát triển, song với những ngôi sao trẻ người Anh thường xuyên bị báo giới nước nhà “xoay như chong chóng”, cách phản ứng của Foden cho thấy bản lĩnh lớn. Còn Greenwood, vết xe đổ nhãn tiền của đàn anh Ravel Morrison có lẽ là một bài học quý báu nữa để anh nhận ra điều cần làm.

    Bình Luận