MU thua "sấp mặt" ngày ra quân: Tỉnh ngộ đúng lúc, "bom tấn" xuất hiện?

Trận thua đau trước Crystal Palace chỉ ra vấn đề của MU và liệu ban lãnh đạo của đội bóng có tỉnh ngộ đúng lúc để kích hoạt "bom tấn"?

   

Ba bàn thua của MU trong trận đấu với Crystal Palace (Nguồn: K+)

MU đã có ngày ra quân không thể tệ hơn tại Ngoại hạng Anh 2020/21. Thầy trò Solskjaer để thua đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Crystal Palace với tỉ số 1-3 ngay trên sân nhà. Trên thực tế, nếu ai xem trận đấu này sẽ không ngạc nhiên bởi “Quỷ đỏ” rất đáng thua.

MU thua "sấp mặt" ngày ra quân: Tỉnh ngộ đúng lúc, "bom tấn" xuất hiện? - 1

MU xứng đáng thua khi đối đầu với Crystal Palace

Như một chiếc xe ủi hỏng xích, MU không thể tạo được áp lực về phía khung thành đối phương dù cầm bóng tới 76% thời gian của trận đấu. Sự rườm rà trong những pha triển khai tấn công khiến họ phải đối mặt với một hàng thủ nhiều lớp và dày đặc của Crystal Palace.

Những pha phối hợp quá lắt nhắt và thiếu sự ăn ý. Những cầu thủ có khả năng đột phá như Rashford, James hay sau đó là Greenwood đều không tạo ra được ảnh hưởng. Cầu thủ được mong chờ là Bruno Fernandes cũng “chìm nghỉm” khi bị vây quá rát.

Một thống kê đáng buồn là không một tiền đạo nào của MU (Martial, Greenwood, Rashford, James, Ighalo) sút trúng đích trong trận đấu này. Trên thực tế, bàn thắng danh dự của Van De Beek tới từ một tình huống may mắn chứ cũng chẳng phải là một pha dàn xếp bài bản.

Trong khi đó, Crystal Palace lại là bức tranh tương phản của MU với khả năng phản công ở tốc độ cao. Zaha, Townsend hay Ayew đều có những pha bứt tốc khiến Maguire – Lindelof thành “những gã hề”. Nếu đội khách tận dụng tốt hơn, số bàn thắng của họ có lẽ đã không dừng lại ở con số 3.

MU thua "sấp mặt" ngày ra quân: Tỉnh ngộ đúng lúc, "bom tấn" xuất hiện? - 2

Hàng thủ với vô số "lỗ thủng" của MU

Trận thua này là một “gáo nước lạnh” dội vào những kỳ vọng của người hâm mộ nhưng cũng là điều cần thiết để kéo ban lãnh đạo của MU trở về mặt đất. Thành tích đứng thứ ba chung cuộc mùa trước đã gây một vài “ảo tưởng” về sức mạnh của đội bóng.

Liverpool sở hữu 2 thương vụ trong vòng 24 giờ (Thiago và Jota), Tottenham cùng một lúc đón Bale và Reguilon. Chelsea thậm chí đã có 8 sự bổ sung trong mùa hè này và con số này sắp tăng lên thành 9. Còn MU, họ mới chỉ có đúng một bản hợp đồng là Donny Van De Beek dù tin đồn chuyển nhượng lúc nào cũng dày đặc.

Theo dõi MU thi đấu với Palace, người ta thấy được MU đang thiếu đủ thứ. Từ trung vệ, hậu vệ cánh tới tiền đạo cánh lẫn tiền đạo cắm, tất cả đều cần có sự bổ sung. Như để cứa thêm vào nỗi đau của CĐV MU, hai mục tiêu "hụt" của đội bóng là Jadon Sancho và Erling Haaland tỏa sáng trong màu áo Dortmund với những pha lên bóng đầy tốc độ. 

Một trận thua chưa phải là hết và MU cần phải đứng dậy từ thất bại ấy. Điều quan trọng nhất là họ cần phải nhận ra vì sao mình thất bại, trước khi để điều đó trở thành thói quen của "Quỷ đỏ" trong mùa giải này. 

    Bình Luận