Ngoại hạng Anh khốc liệt mùa Giáng sinh: 6 ông lớn muốn nhận quà gì?

6 ông lớn của Ngoại hạng Anh muốn được tặng món quà gì nhất trong dịp Giáng sinh này?

   

Video Everton - MU:

Liverpool: Klopp muốn một trung vệ mới

Khi Liverpool bước vào mùa giải mà không bổ sung trung vệ, đó được coi là một điều gì đó rủi ro. Khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng đến gần, một bản hợp đồng mới ở vị trí đó, ngay cả khi đó chỉ là một lựa chọn dự phòng, dường như là điều cần thiết.

Với việc Van Dijk và Joe Gomez dính chấn thương dài hạn, Liverpool chỉ còn mỗi Joel Matip là một trung vệ đúng nghĩa. Fabinho đang chơi tốt ở vị trí không phải sở trường, nhưng chỉ cần một trong hai cầu thủ này dính chấn thương thì Liverpool sẽ “toang” hàng thủ, và HLV Klopp cần giải quyết vấn đề này.

Ngoại hạng Anh khốc liệt mùa Giáng sinh: 6 ông lớn muốn nhận quà gì? - 1

6 ông lớn của bóng đá Anh đều có những điều ước riêng

MU: Một bản hợp đồng mới dành cho Solskjaer

Đã hơn hai năm kể từ khi HLV Solskjaer lên dẫn dắt MU nhưng vẫn còn một số bất ổn về tương lai của ông tại Old Trafford. Vị chiến lược gia người Na Uy vẫn đang nhận được sự tin tưởng của ban lãnh đạo MU trong thời gian trước mắt, nhưng phong độ thiếu ổn định của “Quỷ đỏ” là một điều đáng lo ngại.

Hợp đồng hiện tại của HLV Solskjaer với MU sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2022, và HLV Solskjaer đang mong muốn có được một hợp đồng mới để ông có thể thực hiện kế hoạch dài hạn cho đội bóng chủ sân Old Trafford.

MU hiện tại đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, kém 5 điểm so với đội dẫn đầu Liverpool nhưng vẫn còn 1 trận đấu trong tay. “Quỷ đỏ” cũng đã lọt vào bán kết Carabao Cup. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Na Uy biết rằng vẫn còn quá sớm để nghĩ về danh hiệu đầu tiên cùng với đội bóng mà ông từng gắn bó khi còn là cầu thủ.

Arsenal: Aubameyang trở lại với phong độ tốt nhất

Arsenal đang có phong độ tệ hại tại Ngoại hạng Anh mùa này và đang phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng khi chỉ hơn khu vực đèn đỏ 4 điểm. Một trong những vấn đề lớn nhất mà “Pháo thủ” đang phải đối mặt là khâu ghi bàn. Trải qua 14 vòng đấu, đoàn quân của HLV Arteta mới chỉ ghi được vỏn vẹn 12 bàn thắng.

Aubameyang, chân sút số 1 của Arsenal, mới chỉ có 3 bàn thắng ở mùa giải này. Con số này hoàn toàn không tương xứng với mức lương lên tới 350 nghìn bảng/tuần mà tiền đạo người Gabon đang nhận tại Emirates. Do đó, nếu được chọn một “món quà” vào dịp Giáng sinh này, HLV Arteta sẽ ước rằng Aubameyang nhanh chóng tìm lại bản năng sát thủ.

Chelsea: Kai Havertz chứng minh giá trị

Người ta đã kỳ vọng rất nhiều vào Kai Havertz khi anh gia nhập Chelsea từ Bayer Leverkusen với mức phí ban đầu lên tới 72 triệu bảng. Tuy nhiên, trong khi các tân binh khác của Chelsea đã ổn định, Havertz lại vẫn đang loay hoay thể hiện bản thân. Không ai nghi ngờ đẳng cấp của tuyển thủ Đức nhưng rõ ràng anh đang cần thời gian để thích nghi với những đòi hỏi của Ngoại hạng Anh.

Cầu thủ 21 tuổi này đã ghi 5 bàn sau 18 trận trên mọi đấu trường cho Chelsea mùa này nhưng 3 trong số đó đến trong chiến thắng 6-0 trước Barnsley Carabao Cup. Tính rộng ra, Havertz đã không ghi bàn kể từ trận hòa 3-3 của Chelsea trước Southampton vào ngày 17/10, với chuỗi 12 trận khô hạn bàn thắng. Nếu Havertz trở lại vào năm mới thì điều đó có thể giúp Chelsea cạnh tranh những danh hiệu.

Man City: Pep tìm người thay thế Sergio Aguero

Tầm ảnh hưởng mà Sergio Aguero đã tạo ra trong gần một thập kỷ tại Man City là vô cùng to lớn, nhưng hiện tại tuổi tác và những chấn thương đã khiến cầu thủ 32 tuổi này không còn duy trì phong độ.

Man City vẫn còn Gabriel Jesus, nhưng tiền đạo người Brazil chưa cho thấy mình đủ sức gánh vác trọng trách ghi bàn. Jesus mới ghi 4 bàn sau 11 lần ra sân ở mùa giải này và pha lập công vào lưới Arsenal ở tứ kết Carabao Cup là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ này sau 8 trận liên tiếp tịt ngòi.

Với tất cả những điều trên, đã đến lúc HLV Pep Guardiola phải bắt đầu suy nghĩ về một tiền đạo có thể thay thế Aguero dài hạn. Điều quan trọng là Man City phải hành động ngay bây giờ vì họ cần mang về một cầu thủ có khả năng ghi bàn ổn định giống như Aguero đã làm trong suốt những năm qua.

Tottenham: Một danh hiệu

HLV Mourinho đang làm rất tốt trong mùa giải thứ hai dẫn dắt Tottenham. Chưa bao giờ các CĐV “Gà trống” lại có cảm giác lạc quan rằng đội bóng của họ sẽ giành được danh hiệu lần đầu tiên kể từ mùa giải 2007-08.

Tại Carabao Cup, Tottenham đã lọt tới vòng bán kết và đối thủ của họ chỉ là Brentford, một đội bóng đến từ giải hạng Nhất. Trận chung kết dường như đã mở rộng ra trước mắt đoàn quân của HLV Mourinho. Còn tại Ngoại hạng Anh, “Gà trống” từng có thời điểm dẫn đầu trong nhiều vòng đấu liên tiếp trước khi tụt xuống vị trí thứ 6. Với tài cầm quân đã được khẳng định, “Người đặc biệt” được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng thành London giải cơn khát danh hiệu.

Tổng quan trước vòng 15 Ngoại hạng Anh:

Ngoại hạng Anh khốc liệt mùa Giáng sinh: 6 ông lớn muốn nhận quà gì? - 2

    Bình Luận