Roy Keane: 'Arsenal là một CLB nhỏ'

Roy Keane đã chỉ trích Arsenal là một "CLB nhỏ với tư duy nhỏ" sau màn phòng ngự quyết liệt trong trận hòa 2-2 với Man City.

Roy Keane: 'Arsenal là một CLB nhỏ'

Cựu tiền vệ này đã chỉ trích Pháo thủ là "chỉ đá bóng ra ngoài" sau khi chỉ còn thi đấu với 10 người, đồng thời cho rằng màn trình diễn tương tự trước Brighton chứng tỏ tư duy nhỏ bé của họ.

Arsenal đã gần như giữ được chiến thắng trước City sau khi chơi hiệp hai mà không có Leandro Trossard - gần giống như màn trình diễn phòng ngự của họ sau khi mất Declan Rice trong trận hòa 1-1 với Brighton vào tháng 8.

"Họ chỉ đá bóng ra ngoài, giống như một đội bóng nhỏ với tư duy nhỏ", Keane nói với podcast Stick to Football. "Hãy quay lại 3 hoặc 4 tuần trước, Arsenal đã làm điều tương tự với Brighton khi còn 10 hoặc 15 phút - thủ môn đã ngã xuống sân nhà trước Brighton. Ngay trên sân nhà mà thủ môn của họ liên tục ngã ra câu giờ".

"Đá với Man City thế nào, tư duy của họ trước Brighton trên sân nhà cũng chính xác như vậy - đó là lập luận của tôi. Tôi đang nói rằng khi bạn đã có bóng, hãy tiếp tục chăm sóc nó. Khi bạn có được bóng, hãy cố gắng thực hiện 4 hoặc 5 đường chuyền liên tiếp. Họ đã câu giờ trước Brighton trên sân nhà, vì vậy đừng bất ngờ khi đối đầu Man City".

Cầu thủ dự bị Myles Lewis-Skelly đã nhận thẻ vàng trước cả khi anh vào sân. Có một góc quay cho thấy cầu thủ 17 tuổi này dường như đang truyền tải một thông điệp cho thủ môn David Raya.

Trọng tài Michael Oliver đã rút thẻ vàng cho Lewis-Skelly sau khi cầu thủ dự bị chạy sau đường biên của Raya khi đang khởi động ở phút thứ 65 trong lúc Arsenal đang dẫn trước 2-1. Oliver quan sát thấy cầu thủ 17 tuổi này đang giao tiếp với Raya trước khi thủ môn của Arsenal ngã xuống sân và dừng trận đấu.

    Bình Luận