Ruben Amorim là 'kẻ hèn nhát'

HLV Ruben Amorim đã bị các fan MU gọi là "kẻ hèn nhát", sau khi nhà cầm quân này chờ đến phút bù giờ mới đưa tài năng trẻ Chido Obi-Martin vào sân.  

Chân sút 17 tuổi này là 1 trong 8 cầu thủ trẻ được điền tên vào danh sách dự bị của Quỷ đỏ trong trận thua 0-1 trước Tottenham tại London ở vòng 25 Premier League đêm qua (16/2).

Do chấn thương của hàng loạt trụ cột như Amad Diallo hay Kobbie Mainoo, HLV Amorim không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gọi các cầu thủ trẻ lên đội một để đủ quân số. Tuy nhiên, dù đội nhà bị dẫn trước từ phút 13 sau pha lập công của James Maddison, chiến lược gia 40 tuổi vẫn không thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào trong suốt thời gian thi đấu chính thức.  

Đối thủ Tottenham đã dùng đủ 5 quyền thay người trước lúc trận đấu bước vào thời gian bù giờ, trong khi MU vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát. Đến phút 90+1, Amorim mới quyết định tung Obi-Martin vào sân, thay cho Casemiro.  

Cầu thủ trẻ này đã liên tục ghi bàn cho đội U18 MU, và thậm chí còn lập kỷ lục ở các giải trẻ sau khi chuyển từ Arsenal đến Old Trafford vào mùa hè năm ngoái. Dù vậy, với chỉ vài phút ít ỏi, Obi-Martin không thể tạo ra bất kỳ tác động nào trong trận đấu chính thức đầu tiên cho đội một.  

Điều này khiến các CĐV MU cực kỳ tức giận. Họ lên mạng xã hội chỉ trích Amorim vì sự bảo thủ của mình.   

  • Một CĐV phẫn nộ: "Phút 90 mới cho Chido vào? Ruben, ông đúng là kẻ hèn nhát!".
  • Người khác chỉ trích: "Cho Obi-Martin vào sân lúc trận đấu đã an bài? Thật vô nghĩa!".  
  • Một tài khoản khác bức xúc: "Đáng ra phải tung cậu ấy vào từ 30 phút trước!".  
  • Một fan gay gắt: "Không thể chấp nhận được! Điều này gửi đi thông điệp sai hoàn toàn".  
  • Một người đặt câu hỏi: "Đưa cậu ấy vào sân đúng 3 phút thì có tác dụng gì?".  
  • Một CĐV tuyên bố: "Tôi không thể tha thứ cho Amorim vì không thay người cho đến tận phút 90!".

Hiện tại, MU chỉ xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League với 29 điểm, hơn nhóm rớt hạng 12 điểm.

TỪ KHÓA: Ruben AmorimMU
    Bình Luận