Mainoo và Diallo bắt đầu lo lắng
Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch trong vài ngày tới, Bryan Mbeumo sẽ trở thành cầu thủ của Man United. Quỷ đỏ đã gửi lời đề nghị thứ ba cho tiền đạo người Cameroon vào chiều thứ Năm và theo MEN Sport, nội bộ đội bóng tin rằng đây là mức giá đủ hấp dẫn để thuyết phục Brentford đồng ý nhả người.
Nếu thương vụ được thông qua, chắc chắn Man United sẽ có được sự nhẹ nhõm sau thời gian dài theo đuổi. Tuy nhiên, khi “cơn sốt” lắng xuống, những dấu hỏi sẽ bắt đầu xuất hiện quanh hai cầu thủ hiện có trong đội hình của họ.
Với sự xuất hiện của hai tân binh có thiên hướng chơi ở vị trí số 10, kỳ vọng là cả Mbeumo và Matheus Cunha sẽ đá chính ngay trong trận mở màn Premier League gặp Arsenal. Bộ đôi này có tiềm năng tạo nên một hàng công cực kỳ đáng gờm.
Khi đó, vị trí thứ ba trong hàng tiền vệ gần như chắc chắn sẽ thuộc về Bruno Fernandes. HLV Ruben Amorim vốn là một người rất ngưỡng mộ đội trưởng của Man United, và cách khả dĩ nhất để giữ Bruno trong đội hình xuất phát mà vẫn đảm bảo chỗ đứng cho hai tân binh là kéo anh đá thấp hơn ở tuyến giữa.
Như vậy, suất đá còn lại trong hàng tiền vệ sẽ dành cho một cầu thủ thiên về phòng ngự, có thể là Casemiro hoặc Manuel Ugarte. Và đây chính là lúc câu hỏi đặt ra: Kobbie Mainoo và Amad Diallo sẽ ở đâu trong đội hình mới này?
Đâu là giải pháp?
Mối lo ngại lớn nhất lúc này có lẽ là với Mainoo. Dù từng được thử nghiệm trong vai trò “số 9 ảo”, nhưng đó là một ý tưởng không được Amorim tiếp tục sử dụng. Vai trò mà Mainoo thể hiện tốt nhất lại chính là vị trí mà Bruno Fernandes đang đảm nhiệm, nơi mà anh từng gây ấn tượng dưới thời Erik ten Hag.
Tuy nhiên, dưới thời Amorim, cơ hội ra sân của tài năng trẻ người Anh đã bị thu hẹp đáng kể. Với việc Man United không còn thi đấu ở châu Âu mùa này, số trận đấu cũng sẽ ít đi, đồng nghĩa với cơ hội ra sân càng mong manh hơn.
Nếu Mainoo chỉ còn được xem là phương án dự bị, không loại trừ khả năng anh sẽ cân nhắc việc ra đi để tìm kiếm môi trường có thể giúp anh tỏa sáng.
Cần nhớ rằng cầu thủ 20 tuổi này đã chứng minh được khả năng chơi bóng tại Premier League, và thật khó tin nếu anh chấp nhận vai trò kép phụ lâu dài. Là một sản phẩm ưu tú của lò đào tạo Carrington và sinh ra tại Stockport, Mainoo lẽ ra phải là tương lai của đội bóng, chứ không phải là phương án "dự phòng".
Với Amad Diallo, tình hình có phần bớt cấp bách hơn, nhưng cũng cần được cân nhắc nghiêm túc. Giống Mainoo, vị trí ưa thích của Amad là số 10, nhưng giờ nó đã bị chiếm bởi Cunha và sắp tới là Mbeumo.
Khác với Mainoo, Amad không thể đá lùi sâu như một tiền vệ trung tâm. Một giải pháp thay thế là để anh chơi ở vai trò wing-back (hậu vệ cánh dâng cao). Nhưng khu vực này hiện tại đã quá chật chội với sự hiện diện của Diogo Dalot và Noussair Mazraoui.
Tuy nhiên, cầu thủ người Bờ Biển Ngà hoàn toàn có thể trở thành một phương án tấn công hiệu quả hơn ở hành lang cánh nếu anh sẵn sàng cải thiện khả năng phòng ngự.
Việc có quá nhiều cầu thủ tấn công chất lượng đôi khi cũng là một “cái khó” dễ chịu với Amorim. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng phải đối mặt với một thực tế không mấy dễ dàng: ông đang sở hữu quá nhiều cái tên từng quen với việc được đá chính mỗi tuần.
Không ai trong số đó muốn ngồi dự bị, và đó là lúc những cuộc nói chuyện thẳng thắn, thậm chí khó xử, sẽ phải diễn ra trong phòng thay đồ.
Bình Luận