Tiền đạo Everton suýt 'về với Chúa' sau cú va chạm đáng sợ

CĐV có mặt tại sân Goodison Park cùng những ai chứng kiến trận Everton vs Nottingham đều có chung cảm giác sợ hãi khi chứng kiến cú va chạm mạnh khiến tiền đạo Beto bất tỉnh ngay trên sân.
Tiền đạo Everton suýt 'về với Chúa' sau cú va chạm đáng sợ

Sự cố này xảy ra ở trận đấu giữa Everton và Nottingham Forest tại vòng 34 Premier League. Cụ thể, ở thời gian bù giờ của hiệp 2, trong nỗ lực nhảy lên tranh chấp bóng bổng, tiền đạo Beto của Everton đã va chạm rất mạnh với tiền vệ Morgan Gibbs-White bên phía Nottingham Forest.

Cú va chạm rất mạnh đã khiến Beto dường như bất tỉnh và rơi tự do. Trọng tài buộc phải cho tạm dừng trận đấu ngay lập tức. Đội ngũ y tế liền vào sân để sơ cứu cho cả 2 cầu thủ.

Gibbs-White sau đó đã đứng dậy và tiếp tục thi đấu nhưng Beto đã nằm lại khá lâu trên sân. Trận đấu do đó đã phải gián đoạn trong nhiều phút.

Theo xác nhận của Everton trên Twitter, Beto đã bất tỉnh sau cú va chạm. Sau đó, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra và theo dõi. 

Beto rời sân và nhận được những tràng vỗ tay động viên, khích lệ của CĐV có mặt trên sân

Do đây là cú va chạm mạnh, gây ám ảnh nên SkySport đã không chiếu lại tình huống trên sóng truyền hình. Theo quan sát, trên đường nằm cáng rời sân, Beto đã tỉnh lại. Anh thậm chí đã giơ ngón tay cái để xác nhận rằng mình không gặp vấn đề quá nghiêm trọng.

Ở trận đấu này, Beto không được xếp đá chính. Anh đã được tung vào sân ở giữa hiệp 2 thay thế Calvert-Lewin và gây ấn tượng mạnh. Chung cuộc, Everton giành chiến thắng với tỉ số 2-0. Idrissa Gueye và Dwight McNeil là 2 cầu thủ đã ghi bàn mang về 3 điểm cho The Toffees.

Đây là chiến thắng có ý nghĩa rất quan trọng với Everton bởi sau vòng 34, thầy trò Sean Dyche đã bỏ túi 30 điểm, nới rộng cách biệt với "nhóm cầm đèn đỏ" lên 5 điểm.

    Bình Luận