NHM đã chứng kiến một màn đối đầu nảy lửa khi Man United, đang chịu nhiều áp lực, tiếp đón nhà đương kim vô địch FIFA Club World Cup 2025 là Chelsea.
Trận đấu vốn được dự báo sẽ hấp dẫn, nhưng mọi thứ trở nên hỗn loạn ngay từ phút thứ 5 khi thủ môn Robert Sanchez bị truất quyền thi đấu vì pha phạm lỗi nguy hiểm với Bryan Mbeumo.
Tận dụng lợi thế hơn người, thầy trò Ruben Amorim nhanh chóng vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Bruno Fernandes và Casemiro. Tuy nhiên, kịch tính chưa dừng lại khi Casemiro nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp một.
Trước tình cảnh mất người và bị dẫn bàn, Chelsea lập tức có phản ứng quyết liệt khi thực hiện liền 3 sự thay đổi người chỉ trong 21 phút đầu trận, trong đó có việc Cole Palmer buộc phải rời sân vì tái phát chấn thương. Theo Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League một đội bóng thực hiện 3 quyền thay người sớm như vậy.
Không chỉ dừng ở đó, cuộc chạm trán giữa Man United và Chelsea còn trở thành trận đấu đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi nhận ít nhất 2 bàn thắng, 2 thẻ đỏ và 2 lần thay người chỉ trong hiệp một.
Bàn rút ngắn tỷ số muộn màng của Trevor Chalobah không đủ để cứu Chelsea khỏi thất bại đầu tiên ở giải Ngoại hạng mùa này. Trận thua cũng nối dài chuỗi 13 trận liên tiếp không thắng của The Blues tại Old Trafford, con số kỷ lục mà họ chưa từng trải qua trước bất kỳ đối thủ nào ở hạng đấu cao nhất nước Anh.
Chiến thắng quý giá này có thể trở thành bước ngoặt tâm lý quan trọng cho Man United trong hành trình xoay chuyển tình thế. Sau khi chỉ thắng 1 trong 4 vòng mở màn, việc đánh bại một ứng viên vô địch như Chelsea chắc chắn mang lại cú hích lớn cho thầy trò Ruben Amorim.
Bình Luận