Tròn 1 năm Liverpool trở thành kẻ về nhì vĩ đại

Cách đây tròn 1 năm, Liverpool đã kết thúc mùa giải 2018/19 với 97 điểm. Dù vậy, họ vẫn phải về nhì sau Man City.
Tròn 1 năm Liverpool trở thành kẻ về nhì vĩ đại

Ngày 12/5 cách đây 1 năm, Ngoại hạng Anh 2018/19 bước vào vòng đấu hạ màn. Thời điểm ấy, cuộc đua vô địch chưa ngã ngũ. Liverpool với 94 điểm trong tay đứng thứ hai, còn Man City chiếm giữ vị trí số 1 với 1 điểm nhiều hơn.

Với số điểm trên, Liverpool và Man City đều xứng đáng được trao vương miện. Dù vậy, chức vô địch chỉ có một. Thế nên, đội nào phải về nhì đều rất đáng tiếc, đặc biệt với Liverpool, đội bóng đã trải qua xấp xỉ 3 thập kỷ không đăng quang tại giải đấu số 1 xứ sương mù.

Liverpool bước vào cuộc tiếp đón Wolves với tâm thế mong ngóng kết quả từ cuộc so tài giữa Brighton và Man City.

Tin vui liên tiếp bay về Anfield khi tại Falmer Brighton vượt lên dẫn trước đội bóng áo xanh sau pha lập công của Glenn Murray, còn Sadio Mane đã xé tan mành lưới Wolves.

Tròn 1 năm Liverpool trở thành kẻ về nhì vĩ đại

Cú đúp của Mane là không đủ để giúp Liverpool qua mặt Man City

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Man City chỉ mất đúng 1 phút để gỡ hòa, và thêm 10 phút nữa để ngược dòng dẫn ngược 2-1.

Sang hiệp 2, Mane tiếp tục "nổ súng" mang về chiến thắng 2-0 cho The Kop. Nếu Brighton tìm được bàn thắng gỡ hòa và buộc Man City chia điểm, Liverpool sẽ vô địch.

Nhưng không có bất ngờ nào xảy ra. Thậm chí, các học trò HLV Pep Guardiola còn gia tăng cách biệt lên 4-1. Với 97 điểm, Liverpool trở thành đội á quân có điểm số cao nhất trong lịch sử 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Điều an ủi cho “Lữ đoàn đỏ” là họ giành 3 giải thưởng cá nhân, gồm 2 danh hiệu đồng Vua phá lưới của Mohamed Salah và Mane, cùng danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất của Alisson.

Song Linh

    Bình Luận