Man City được dự đoán là sẽ có một trận đấu dễ dàng khi làm khách trên sân của Wolves. Tuy nhiên, rút cục họ lại chỉ kiếm nổi 1 điểm do trọng tài không phát hiện ra lỗi dùng tay chơi bóng của trung vệ Willy Boly bên phía đội chủ nhà.

Boly chính là người đã ghi bàn mở tỷ số cho Wolves ở phút 57, trước khi Aymeric Laporte gỡ hòa cho Man City 12 phút sau đó. Ở tình huống dẫn đến pha ghi điểm của Boly, pha quay chậm cho thấy rõ ràng một cái bóng áo vàng đã đứng dưới cầu thủ cuối cùng của Man City khi Joao Moutinho thực hiện cú treo bóng vào vòng cấm.
Thật ngạc nhiên là trọng tài biên lại không hề căng cờ báo việt vị. Chẳng những thế, khi Boly nhoài người đánh đầu, bóng đã khẽ chạm vào tay anh rồi mới bay vào lưới. Không may cho Man City là trọng tài chính Martin Atkinson lại không phát hiện ra Boly để bóng chạm tay nên vẫn công nhận bàn thắng cho Wolves.
Với bàn thua oan nghiệt trên, Man City đã để mất những điểm số đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Do ngoài Man City còn có đến 5 đội bóng khác là Bournemouth, Watford, Tottenham, Chelsea và Liverpool toàn thắng sau 2 lượt trận đầu tiên, nhiều khả năng The Citizens của HLV Pep Guardiola không giữ nổi ngôi đầu BXH khi vòng 3 kết thúc.
Wolves 1-1 Man City
Bình Luận