Sau một thập kỷ chứng kiến các đội bóng cố gắng sao chép lối chơi kiểm soát bóng của Pep Guardiola, giờ đây tất cả đều đổi gu sang các tiền đạo to lớn. Premier League dường như đang trở lại thời kỳ của những số 9 lênh khênh, ‘sếu vườn’ như Duncan Ferguson, Andy Carroll và Peter Crouch.
Giành chức vô địch Ngoại hạng Anh luôn là một nhiệm vụ rất khó khăn. Đó là lý do tại sao xuất hiện trở lại những tiền đạo to lớn tại các đội bóng mang tham vọng giành vương miện.
Mùa Hè 2025 tại Premier League là sự điên loạn, chứng kiến một kỷ lục với 3 tỷ bảng đầu tư trên thị trường chuyển nhượng (TTCN). Isak trở thành cầu thủ bóng đá đắt giá nhất nước Anh, khi Liverpool bỏ ra tới 130 triệu bảng để chiêu mộ anh về từ Newcastle.
Nhưng thương vụ lớn của Liverpool dành cho cầu thủ người Thụy Điển cao 1m94 này không phải là áp-phe chuyển nhượng lớn duy nhất tại sân Anfield. Ekitike, tiền đạo người Pháp cao 1m93, cũng đã được mua về từ Frankfurt. Cả hai đều có đặc điểm chung dễ nhận thấy nhất: cao trên 1m90.
Tuy nhiên, hai cầu thủ này vẫn phải ngước nhìn Sesko của MU cao 1m95 và cầu thủ mới to lớn nhất, Woltemade của Newcastle cao 1m98, người sẽ cố gắng lấp đầy khoảng trống mà Isak để lại tại St James' Park.
Sau một thập kỷ chứng kiến các đội bóng cố gắng sao chép lối chơi kiểm soát bóng của Pep, liệu giới mộ điệu có thể mong đợi các đội bóng Anh một lần nữa cạnh tranh với nhau, khi họ đổi gu sang ưa chuộng những “sếu vườn” trong đội hình? Còn quá sớm để có câu trả lời, nhưng các thương vụ nói trên sẽ đánh dấu điểm khởi đầu cho sự kết thúc của xu hướng “số 9 ảo”?
Những cái tên làm náo loạn TTCN trên đến mang lại cảm giác đang quay trở lại thời kỳ của những gã khổng lồ ở Ngoại hạng Anh như Duncan Ferguson, Carroll hay Crouch. Và, có lẽ chưa bao giờ Premier League sở hữu một dàn cầu thủ tấn công tài năng như vậy.
Thực tế, mọi thứ luôn xoay quanh các tiền đạo, những người có nhiệm vụ đưa bóng vào lưới. Họ là những người kiếm được nhiều tiền nhất và có mức phí cao nhất. Và điều đó sẽ không thay đổi. Vấn đề duy nhất là gu sử dụng tiền đạo của các đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh có sự thay đổi lớn.
Cuộc cách mạng chuyền bóng của Pep đã dẫn đến một loạt thay đổi ở các học viện cũng như đội một, khi tầm quan trọng được đặt vào các tiền đạo chạy và di chuyển linh động nhiều hơn, thay vì chỉ những người giỏi dứt điểm. Và khi hầu hết mọi đội bóng đều áp dụng sơ đồ 4-3-3 do Guardiola truyền cảm hứng, các tiền đạo không chỉ trở thành hàng hiếm mà còn buộc phải mạnh mẽ hơn về mặt thể chất và khả năng giữ bóng.
Để rồi khi các hậu vệ trở nên mạnh mẽ và chiếm ưu thế về thể lực hơn, Guardiola cũng là một trong những nhà cầm quân đầu tiên bắt tay vào hành động. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng dùng “chàng lùn” Sergio Aguero, chỉ cao 1m73, dẫn dắt hàng công đội nhà.
Sau 1 năm chia tay chân sút người Argentina, Pep đem về sân Etihad một Erling Haaland cao tới 1m95 (hơn Aguero tới 22cm). Và, Man City đã nâng cao chiếc Cúp Champions League lần đầu tiên và giành cú ăn ba lịch sử ở mùa 2022/23.
Nhưng một lần nữa, chiến thuật của Guardiola lại tạo ra hiệu ứng dây chuyền khi hầu hết mọi đội bóng hiện đều có một cầu thủ tấn công khủng sau kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2025.
Ngay cả một người bảo thủ như Mikel Arteta của Arsenal cuối cùng cũng không thể đi ngược lại xu thế. Chiến lược gia này phải chấp nhận và ký hợp đồng với một tiền đạo thực thụ sau khi kiên trì với Kai Havertz ở mùa giải trước. Mặc dù không cao bằng những cái tên trên, Viktor Gyokeres vẫn sở hữu chiều cao ấn tượng 1m90.
Trong khi đó, MU đã cải tổ hoàn toàn hàng công, với sự xuất hiện của “sếu” Sesko, tiền đạo người Slovenia có chiều cao ấn tượng, thể lực sung mãn và đang chờ được tỏa sáng. Anh chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gờm, ngay cả khi các bàn thắng có thể không đến dễ dàng.
Và không chỉ những ông lớn Ngoại hạng Anh mới tìm kiếm cảm hứng từ… bầu trời. Wolves, đội đã ngăn cản Newcastle chiêu mộ cầu thủ cao 1m93 Jorgen Strand Larsen, đã chi tới 24 triệu bảng cho Genk để chiêu mộ cầu thủ người Nigeria cao 1m93 Tolu Arokodare nhằm củng cố hàng tiền đạo.
Ở phiên chợ chót, Fulham kịp công bố Jonah Kusi-Asare theo hợp đồng cho mượn một mùa giải từ Bayern Munich. Anh cao 1m95, nhưng mới 18 tuổi, và ai biết được đến cuối mùa anh có chạm ngưỡng 2m?
Kusi-Asare là người Thụy Điển, đồng hương của những Isak và Gyokeres. Thế nên, những cái tên này sẽ khiến giới mộ điệu MU nhớ về Zlatan Ibrahimovic, tiền đạo cao 1m93 được Jose Mourinho đưa về năm 2016. Giờ đây, những người yêu mến MU cũng hy vọng Sesko thể hiện được tài năng ghi bàn như Ibra.
Tóm lại, xu thế chuyển nhượng mùa Hè 2025 tại Ngoại hạng Anh đã chứng minh rằng tiền đạo càng to lớn càng tốt và càng có giá. Và, giới mộ điệu hãy cùng chiêm nghiệm xem ai sẽ là người chiến thắng ở “vùng đất của những người khổng lồ”.
Bình Luận