Phong độ phập phù, sao Bayern "tự sướng" tìm niềm vui cho bản thân

Mùa giải này, James Rodriguez đang không có phong độ xuất sắc dưới thời HLV Niko Kovac.

Kể từ sau khi bình phục chấn thương, ngôi sao "thất sủng" tại Real Madrid, James Rodriguez vẫn chưa thể trở lại phiên bản hay nhất của mình.

Tiền vệ người Colombia vẫn được ra sân dưới thời tân HLV Niko Kovac nhưng dấu ấn anh để lại rất nhạt nhòa. TIêu biểu là trận lượt đi gặp Liverpool tại Champions League vừa rồi, James không hoàn thành tốt nhiệm vụ kiến tạo cho tuyến trên và liên tục có nhiều đường chuyền hỏng để đội bóng nước Anh phản công.

Phong độ phập phù, sao Bayern

 Phong độ của James hiện tại chưa thật sự ấn tượng.

Rõ ràng, nếu so với màn trình diễn đẳng cấp ở mùa giải năm ngoái, khi số 11 có 8 bàn thắng và 14 đường kiến tạo sau 39 trận trên mọi đấu trường, thì phong độ của vua phá lưới World Cup 2014 ngay lúc này đang đem đến nỗi thất vọng cho NHM.

Tuy nhiền, về vấn đề chuyên môn là thế, nhưng cầu thủ 27 tuổi chưa bao giờ đánh mất niềm tin ở bản thân và anh đành tìm niềm vui khác ngoài đời sống. 

Trong một bài phỏng vấn mới đây trên tờ Bild, James chia sẻ anh tìm niềm vui bằng cách điểu khiển chính mình trong .... game FIFA 19. Anh luôn chọn cho mình thi đấu dưới màu áo Bayern Munich hoặc Real Madrid khi chơi tựa game này. Anh nói:

"Đầu tiên, tôi luôn muốn điều khiển chính mình thi đấu cho đội Bayern hoặc Real. Thứ 2, tôi cũng thích cùng James Rodriguez ảo ghi bàn vào lưới các game thủ hàng đầu."

 - Bóng Đá

Chỉ số của James Rodriguez trong trò chơi FIFA 19.

Trong FIFA 19, tổng điểm chỉ số của James Rodriguez là 88 cùng khả năng chuyền bóng lên đến 88 và những chỉ số về sút bóng hay rê bóng đều tầm 86.

Sở hữu bộ chỉ số đẹp khủng trong game, không khó hiểu khi cựu cầu thủ Monaco thích "tự sướng" với bản thân như thế.

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về [email protected]. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Bình Luận