Bayern tiếc nuối, Dortmund thừa nhận thắng may

HLV Niko Kovac vẫn rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ Bayern Munich, bất chấp việc họ để thua Dortmund 2-3 trong trận derby nước Đức diễn ra đêm qua.
Bayern tiếc nuối, Dortmund thừa nhận thắng may
Trong trận Der Klassiker lượt đi mùa giải 2018/19 giữa Dortmund và Bayern, tiền đạo Robert Lewandowski đã tỏa sáng với cú đúp vào lưới đội bóng cũ Dortmund. Tuy nhiên, thủ quân Marco Reus của đội chủ sân Signa Iduna Park cũng biết cách ghi dấu ấn, 2 lần liên tiếp gỡ hòa cho đội nhà. 

Chân sút Paco Alcacer vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai và có bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Dortmund, qua đó giúp đội bóng vùng Ruhr độc chiếm ngôi đầu với 27 điểm, hơn đội đứng sau 4 điểm, đồng thời nới rộng khoảng cách với chính Bayern lên thành 7 điểm.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Kovac của Bayern đã từ chối chỉ trích học trò về thất bại này. Ông nhấn mạnh đây là trận derby nước Đức tuyệt vời.


"Chúng tôi đã chứng kiến một trận cầu đỉnh cao từ cả hai đội trong ngày hôm nay. Đó là một trận đấu rất cởi mở. Trong hiệp 1, chúng tôi đã nắm thế trận trong tay, nhưng ở hiệp sau Dortmund đã làm điều này", HLV Kovac chia sẻ.

"Sau khi tỷ số là 1-1, chúng tôi đã xoay sở để trở lại dẫn bàn một lần nữa. Sau đó, đội bóng của tôi để thua 2 bàn và chúng tôi đã không thể gỡ hòa. Chúng tôi phòng ngự rất tốt trong hiệp 1, đẩy đối phương ra xa vòng cấm. Trong hiệp 2, đội bóng không làm được điều này nên các cơ hội đến với Dortmund.

Thật không may, chúng tôi đã thua trận, mặc dù đây xứng đáng là một trận hòa. Bạn có thể hài lòng với màn trình diễn của đội bóng. Đó là một trận đấu hay nhất kể từ sau trận đấu với Schalke: hứng khởi, chiến đấu hết mình và chiến thuật rất tốt, đặc biệt là trong hiệp 1. Chúng tôi phải duy trì điều này nhiều hơn trong tương lai", chiến lược gia người Croatia nói thêm.

Marco Reus lập cú đúp trong cuộc ngược dòng của Dortmund ở trận derby nước Đức
Marco Reus lập cú đúp trong cuộc ngược dòng của Dortmund ở trận derby nước Đức

Về phía HLV Lucien Favre của Dortmund, ông rất hạnh phúc với chiến thắng này, nhưng cũng thừa nhận đội nhà thắng may mắn: "Đó là một trận đấu điên rồ. Bayern đã rất mạnh mẽ trong hiệp 1. Họ rõ ràng áp đảo chúng tôi, có nhiều cơ hội và chúng tôi không thể giữ được bóng. Nếu chúng tôi có bóng, sẽ ngay lập tức bị mất".

"Tình hình rất khó khăn, nhưng tôi biết họ không thể theo kịp tốc độ của chúng tôi. Tốc độ cực cao. Gegenpressing. Chúng tôi không thể giữ bóng nên phải chờ đợi thời cơ và may mắn là chỉ để thua 0-1 trong hiệp 1.

Sau bàn thắng thứ 2 của Reus, chúng tôi cảm thấy mình có thể giành chiến thắng và chúng tôi đã làm được. Tinh thần chiến đấu của toàn đội thật tuyệt vời", HLV Favre kết luận.
    Bình Luận