Bundesliga trở lại trong sự bất an

Cuối tuần này, Bundesliga sẽ trở thành giải đấu lớn đầu tiên trở lại sau thời gian tạm dừng vì đại dịch Covid-19. NHM vui mừng vì rốt cuộc trái bóng cũng lăn. Tuy nhiên, không ít cầu thủ tỏ ra phẫn nộ vì các lãnh đạo dường như đang coi thường nỗi sợ hãi của họ.
Bundesliga trở lại trong sự bất an

Giải Đức tiên phong trở lại
Dựa trên kết quả chống dịch của người Đức, các quan chức của LĐBĐ Đức đã quyết định để Bundesliga trở lại vào ngày 16/5 tới, chấm dứt thời gian đóng cửa kéo dài 2 tháng. Người Đức sẽ tưng bừng chào đón ngày trái bóng lăn trở lại bằng trận đại chiến giữa Dortmund và Schalke vào 20h30 thứ Bảy tới (theo giờ Việt Nam). Khác với Premier League, BTC Bundesliga quyết định các trận đấu diễn ra trên sân nhà mỗi đội thay vì sân trung lập. Tuy nhiên, các trận đấu sẽ không có khán giả. 

Người Đức tự tin cho biết, họ đã chiến thắng được Covid-19 và quyết định nới lỏng các quy định về cách ly hay giãn cách xã hội. Theo tờ Bild, LĐBĐ Đức đã tiến hành xét nghiệm cầu thủ cùng thành viên các đội bóng, và cảm thấy đủ an toàn mới quyết định cho Bundesliga trở lại.  

Tuy nhiên, trong khi các quan chức liên đoàn tràn đầy hứng khởi chờ trái bóng lăn thì không ít cầu thủ lại cảm thấy sợ hãi khi phải thi đấu trong bối cảnh đại dịch vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Lo lắng này xuất phát hoàn toàn từ thực tế. Tuần trước, CLB Cologne đã thông báo về 3 ca nhiễm mới. Và thứ Hai vừa qua, trong 1.724 ca xét nghiệm được LĐBĐ Đức thực hiện cũng đã xuất hiện 10 ca nhiễm mới.

Như vậy, rõ ràng Covid-19 vẫn âm thầm lây lan trong từng đội bóng. Điều tệ hại là thái độ ứng phó với các ca nhiễm mới của nhiều đội bóng tương đối hời hợt. Cologne mặc dù phát hiện 3 ca nhiễm mới, nhưng các buổi tập vẫn diễn ra bình thường. Tờ Bild khẳng định, 3 cầu thủ nhiễm bệnh được điều trị “giống như những cầu thủ bị chấn thương”. Tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong nội bộ là rất lớn.

Những uất ức âm thầm
Hơn thế nữa, kể từ khi nước Đức nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội, số ca nhiễm mới đang có dấu hiệu tăng trở lại. Ngày 4/5 vừa qua, sau khi nước Đức ghi nhận số ca nhiễm thấp nhất kể từ khi dịch bùng phát (488 ca) thì chỉ 2 ngày sau, số ca nhiễm lại tăng lên 1.268 ca (theo số liệu từ trang Statista). 

Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhiều cầu thủ bày tỏ lo ngại, thậm chí giận dữ cho rằng họ chỉ là những con tốt thí cho cuộc chơi của LĐBĐ Đức. Trung vệ Neven Subotic (Union Berlin) viết trên Twitter: “Chúng tôi chỉ là những con rối bị giật dây”. Đồng quan điểm với Subotic, tiền đạo Alassane Pléa (M’gladbach) cũng cho đây chưa phải là thời điểm thích hợp để chơi bóng trở lại. Nhiều cầu thủ khác thì nghĩ rằng, thật nhàm chán khi phải thi đấu trên SVĐ không có khán giả. 

Sự ức chế đang tồn tại âm thầm trong nội bộ nhiều đội bóng. Một nhóm lớn các cầu thủ cho rằng, họ bị ép phải đá vì nếu từ chối ra sân sẽ trở thành kẻ vi phạm luật lao động. Điều này gây tâm lý ức chế và làm dấy lên lo ngại về một đợt bùng phát dịch thứ hai. Hơn thế nữa, NHM cho rằng nếu các cầu thủ không thi đấu hết mình thì liệu những trận đấu có diễn ra thật sự cống hiến? 

Bundesliga ra nhiều quy định mới
Để giải đấu trở lại an toàn nhất có thể, BTC Bundesliga đã ban bố một vài quy định về an toàn y tế: Cầu thủ sẽ được xét nghiệm Covid-19 mỗi tuần 2 lần; một đội bóng đến sân sẽ ngồi trên 3 xe thay vì chỉ 1 như trước để duy trì khoảng cách an toàn; các cầu thủ vào sân theo từng nhóm nhỏ và không có thủ tục bắt tay trước trận; các cầu thủ được khuyến cáo không nhổ nước bọt trên sân. 

XEM THÊM

Eriksen bị cảnh sát 'sờ gáy', không dám ở nhờ nhà Young và Lukaku trong dịch Covid-19

Đang tỏa sáng ở Liverpool, Van Dijk bất ngờ cân nhắc giải nghệ ở tuổi 28

HLV Klopp tiết lộ bí quyết giữ kỷ luật ở Liverpool trong dịch Covid-19

    Bình Luận