
Ở vòng 28, Kamada đóng góp 1 bàn trong trận hòa 3-3 với Freiburg. Đến vòng đấu thứ 29 vừa qua, ngôi sao 23 tuổi người Nhật Bản lại là người đệm bóng tung lưới Wolfsburg ở những phút cuối trận để trực tiếp đem về thắng lợi 2-1 cho Frankfurt ngay trên sân khách.
Với thắng lợi vừa có được, Frankfurt đã leo từ thứ 14 lên thứ 12 trên BXH và tạo dựng khoảng cách 5 điểm so với nhóm “cầm đèn đỏ”. Trong bối cảnh mùa bóng đang trôi nhanh về đích, đây là bước tiến cực kỳ giá trị của Frankfurt trên đường đua trụ hạng.
Với cá nhân Kamada, 2 trận liên tiếp nổ súng cũng là bước tiến lớn trên hành trình khẳng định chỗ đứng tại Frankfurt. Tiền vệ người Nhật Bản đã ghi được tới 6 bàn cho đội bóng mới nhưng tất cả đều diễn ra tại Europa League.
Trên mặt trận Bundesliga, quãng thời gian im tiếng quá lâu khiến không ít CĐV bắt đầu đặt dấu hỏi về khả năng của anh. May là HLV Adi Hutter vẫn rất tin tưởng Kamada.
Không chỉ liên tiếp tạo cơ hội cho Kamada đá chính sau khi Bundesliga thi đấu trở lại, HLV này còn đề nghị gia hạn hợp đồng với cậu học trò.
“Kamada có tài năng. Cái cậu ấy thiếu chỉ là may mắn. Khi vận xui không đeo bám nữa, việc Kamada ghi bàn là điều dễ hiểu”, Hutter hồ hởi phát biểu sau trận thắng Wolfsburg. Hy vọng rằng, 2 trận vừa qua mới chỉ là bước khởi đầu, cho một Kamada bùng nổ hơn nữa tại Bundesliga.
Tiền vệ Schalke đòi “Công lý cho George” Trong trận Schalke – Bremen, tiền vệ Weston McKennie ra sân với chiếc băng tay mang dòng chữ “Justice for George” (Công lý cho George). Viết trên Twitter, cầu thủ người Mỹ lý giải rằng, “tôi muốn nâng cao nhận thức về một vấn đề đã tồn tại bấy lâu”. George Floyd là một người Mỹ gốc Phi bị chết vào ngày 25/5 sau khi bị cảnh sát Mỹ khống chế. Vụ việc đã gây phản ứng mạnh mẽ trên toàn thế giới. Ngoài McKennie, Kylian Mbappe (PSG) cũng lên tiếng đòi công lý cho nạn nhân. |
XEM THÊM
Lewandowski và Bayern lập kỷ lục sau trận đại thắng Fortuna Dusseldorf 5-0
Bayern Munich 5-0 Dusseldorf: Giễu võ giương oai
Fan Bayern ngỡ ngàng với màn 'lột xác' điên rồ của sao Bayern
Bình Luận