Hôm nay, Miroslav Klose bước sang tuổi 41. Nhân sinh nhật của Klose, cùng nhìn lại hành trình rất đặc biệt của anh: hành trình trắc trở với những khởi đầu muộn màng của một người từng vừa đá bóng, vừa làm thợ mộc.

Hòa nhập vào Đức bằng trái bóng
Klose sinh ngày 9/6/1978 tại Opole, thành phố miền Nam của Ba Lan, giáp với Czech. Klose sinh ra đã mang trong mình dòng máu thể thao. Ông bố Josef của anh là cầu thủ chuyên nghiệp, từng chơi cho đội bóng địa phương Odra Opole và CLB Auxerre của Pháp. Bà mẹ Barbara của anh là VĐV bóng ném chuyên nghiệp, từng có 61 lần khoác áo ĐT bóng ném của Ba Lan.
Cả bố và mẹ của Klose đều chơi thể thao chuyên nghiệp. Nhưng kinh tế gia đình Klose rất khó khăn. Klose nhớ lại: “Căn hộ gia đình chúng tôi ở rất nhỏ. Rất chật chội. Tôi với chị gái ở chung một phòng. Phòng còn lại ban ngày dùng làm phòng khách, còn ban đêm thì dùng làm phòng ngủ của cha mẹ tôi”.
Cảnh cơ cực vẫn đeo bám gia đình Klose ngay cả khi ông Josef đưa cả nhà sang Pháp. Năm Klose lên 8 tuổi, ông Josef lái xe đưa cả gia đình sang Đức với hy vọng tìm được cuộc sống ấm no hơn.
Klose kể tiếp: “Khi cha mẹ tôi thông báo rằng cả nhà sắp sang Đức, tôi khá hoang mang. Nhưng trí tò mò trong đầu tôi còn lớn hơn. Chúng tôi gói ghém những món đồ cần thiết nhất rồi đi xe sang trại tị nạn Lower Saxony. Các bạn không thể tưởng tượng nổi khởi đầu của chúng tôi trên đất Đức khắc nghiệt thế nào đâu. 4 hoặc 5 gia đình chung nhau một phòng. Tất cả cũng chỉ có duy nhất một toilet dùng chung. Lúc ấy, tôi chỉ biết rằng mọi người sẵn sàng chịu đựng mọi vất vả miễn sao có thể xin được hộ chiếu Đức để có thể tiếp tục ở lại. Thật may là chỉ sau 9 ngày, chúng tôi đã xin được hộ chiếu Đức”.

Bóng đá giúp Klose vượt qua rào cản ngôn ngữ khi mới tới Đức
Xong phần thủ tục nhập cư, gia đình Klose bắt đầu cuộc sống mới tại một ngôi làng nhỏ ở vùng Kusel gần Kaiserslautern. Họ đến đó sống vì yếu tố người nhà. Dì của Klose đã sống ở ngôi làng đó được vài năm. Đó là nơi tập hợp nhiều gia đình nhập cư từ Ba Lan, Nga, Albania và thậm chí từ Nigeria. Klose không thể nhớ hết. Klose chỉ nhớ nhất là có một sân bóng ở đó để mình thỏa niềm đam mê chơi bóng.
Những ngày đầu tiên trên đất Đức của Klose chẳng hề dễ chịu chút nào. Chú bé 8 tuổi nhập cư từ Ba Lan đến trường mà chẳng hiểu thầy cô và bạn bè nói gì. Klose hồi ấy chỉ biết có 2 từ tiếng Đức là “vâng” và “cảm ơn”. Cô giáo đưa cho Klose tờ giới thiệu bản thân. Klose chỉ có thể nộp giấy trắng và bị cô giáo trách mắng. Đến tiết học thứ hai thì Klose bỏ về nhà, khóc nức nở.
Cũng may là Klose tìm được ngôn ngữ chung để hòa nhập với cuộc sống mới: bóng đá. Klose chia sẻ: “Với đám trẻ chúng tôi hồi ấy, bóng đá thực sự là quốc tế ngữ. Ra sân bóng, chúng tôi có thể hiểu nhau mà không cần nói chung một thứ tiếng nào”.
Sớm bộc lộ tài năng chơi bóng, Klose bao giờ cũng có một suất cứng trong trận đấu của bọn trẻ trong vùng. Sau mỗi trận đấu sôi nổi, cả đám thường kéo nhau vào rừng đốt lửa trại. Ở đó, tất cả đều nói tiếng Đức. Vốn tiếng Đức của Klose nhờ thế được cải thiện nhanh chóng.

Cha của Klose từng khoác áo Auxerre
Dần dần Klose tìm được sự cân bằng: chơi bóng với đám trẻ lớn hơn một chút và học ở trường với đám trẻ nhỏ hơn một tẹo. Klose và gia đình anh không còn lạ nước lạ cái sau khi khởi đầu cuộc sống từ mốc số 0 ở Đức nữa.
Thợ mộc đá bóng
Với Klose, có lẽ mọi thứ đều bắt đầu muộn màng và gian nan. Ở tuổi 17, 18 nhiều cầu thủ đã thành sao, đã ghi bàn ầm ầm ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, đã được triệu tập lên ĐTQG. Còn Klose thì đến năm 19 tuổi vẫn phải vừa đá bóng bán chuyên, vừa học làm thợ mộc. Gia đình Klose rất thực tế, hướng anh dự phòng nghề thợ mộc làm cần câu cơm trong trường hợp ước mơ làm cầu thủ không đi tới đâu.
Rất may cho Klose và cũng may cho cả bóng đá Đức về sau là Klose không an phận làm thợ mộc. Anh vẫn bền bỉ theo đuổi ước mơ làm cầu thủ cho dù phải xuất phát điểm từ mốc rất thấp và xuất phát điểm chậm hơn hẳn so với đa số cầu thủ chuyên nghiệp khác.

Sang tuổi 22, Klose mới được đá trận đầu ở Bundesliga trong màu áo Kaiserslautern
Mãi đến năm 20 tuổi, Klose mới bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp, từ CLB Homburg ở giải hạng Năm của Đức. Năm 21 tuổi, anh may mắn lọt vào mắt xanh một tuyển trạch viên của Kaiserslautern trong một lần ông này bỗng dưng “nổi hứng đi kiếm tìm tài năng ở các vùng sâu vùng xa của nước Đức”.
Tháng 4/2000, tức là chỉ 2 tháng trước sinh nhật thứ 22, Klose mới có trận đấu trình làng tại Bundesliga. Xuất phát muộn nhưng Klose tăng tốc rất nhanh. Sang mùa 2001/02, Klose ghi 16 bàn cho Kaiserslautern, chỉ cần thêm 2 bàn nữa là giành ngôi Vua phá lưới Bundesliga mùa ấy.
Klose được HLV Rudi Voeller triệu tập vào ĐT Đức dự World Cup 2002. Khi Klose lập hat-trick trong trận Đức thắng Saudi Arabia 8-0 ở vòng bảng, rất nhiều người mới bắt đầu tò mò tìm hiểu: “Klose là ai?”. Lúc ấy, Klose đã 24 tuổi.
Quen thích nghi môi trường mới 8 tuổi, Klose đã lần lượt sống ở Ba Lan, Pháp và Đức. Nên Hè 2011, chuyển sang Italia khoác áo Lazio, Klose hòa nhập với môi trường mới rất nhanh. Klose tâm sự rằng anh hòa nhập với cuộc sống mới trên xứ mì ống còn tốt hơn cả kỳ vọng của chính bản thân mình. ĐT Ba Lan chậm chân Tháng 1/2001, HLV của ĐT Ba Lan khi ấy, Jerzy Engel trực tiếp sang Đức thuyết phục Klose khoác áo Ba Lan. Khi ấy, Klose đã lựa chọn chờ cơ hội khoác áo ĐT Đức. Klose thú nhận rằng nếu phía Ba Lan tiếp cận sớm hơn, có thể anh đã chọn theo ĐT Ba Lan rồi. Ngôi sao chơi đẹp Hồi tháng 4/2005, Klose từ chối được hưởng phạt đền trong trận Bremen – Bielefeld vì cho rằng anh chưa bị phạm lỗi trong vòng cấm. Đến tháng 9/2012, Klose thú nhận với trọng tài bóng đã chạm tay anh trước khi anh đưa được bóng vào lưới ở trận Lazio – Napoli. |
Bình Luận