Dortmund giương súng chờ Chelsea

Đánh bại Bochum 2-1 tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia Đức, Dortmund tiếp đà phong độ hoàn hảo. Đội quân của HLV Edin Terzic sẵn sàng nghênh chiến Chelsea trong cuộc đụng độ vào giữa tuần sau.
Dortmund giương súng chờ Chelsea

Thực ra, trận thắng trước Bochum không hề dễ dàng. Dortmund đã gặp phải một đối thủ chơi ăn miếng trả miếng không khoan nhượng. 33 cú dứt điểm đến từ hai đội (15 cho Bochum, 18 cho Dortmund) tạo nên trận cầu cởi mở và kịch tính. Vấn đề là Dortmund biết cách giải quyết trận đấu bằng bản lĩnh của các cựu binh và sự gắn kết của một tập thể.

Marco Reus đã ghi bàn đầu tiên kể từ khi bình phục chấn thương vào cuối tháng 1 vừa qua. Tiền vệ kỳ cựu này vào sân phút 65 và chỉ mất 5 phút để ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng vùng Ruhr. Thể lực của Reus vẫn chưa ở trạng thái tốt nhất, nhưng HLV Edin Terzic tin rằng “cậu ấy sẽ có được 100% phong độ khi chúng tôi gặp Chelsea”. Cuối tuần trước, Reus cũng chơi 71 phút trước Freiburg trong trận đấu mà anh kiến tạo 1 bàn. Reus đang trở lại vào đúng thời điểm Dortmund cần anh nhất.

Không chỉ Reus, những tên tuổi lớn của Dortmund cũng thể hiện phong độ thuyết phục. Julian Brandt, Mats Hummels nằm trong số những cầu thủ chơi hay nhất trước Bochum. Emre Can có một trận đấu tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự, thậm chí anh ghi bàn từ khoảng cách 50 mét. Niklas Suele đã đảm nhiệm tốt vai trò trung vệ lẫn hậu vệ phải (sau khi Marius Wolf rời sân vì chấn thương). Và Jude Bellingham như thường lệ vẫn là linh hồn trong các đợt lên bóng của CLB vùng Ruhr.

Các cầu thủ Dortmund ăn mừng chiến thắng trước Bochum

Với chiến thắng 2-1 trước Bochum, Dortmund không chỉ giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia Đức. Điều quan trọng là nhịp điệu chiến thắng được duy trì. Dortmund đã thắng cả 5 trận gần đây trên mọi đấu trường tính từ đầu năm 2023. Trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu, chỉ Barcelona và Union Berlin có mạch toàn thắng tương tự trong năm mới. Đội bóng vùng Ruhr đã tiệm cận Bayern với chỉ 4 điểm ít hơn trên BXH Bundesliga. Họ cũng đã có mặt tại vòng 1/8 Champions League mà Chelsea là đối phủ phía trước.

Nhưng mọi thứ dĩ nhiên không chỉ toàn màu hồng. Chấn thương mới nhất của Marius Wolf làm suy yếu vị trí hậu vệ phải vốn đã mỏng manh. Niklas Suele chỉ là giải pháp tình thế chứ không phải một phương án thực sự tin cậy, đặc biệt khi Dortmund đối đầu Chelsea tại vòng 1/8 Champions League. Ngoài ra, những phương án B mà HLV Edin Terzic sử dụng ở trận gặp Bochum như Bynoe-Gittens (trong vai tiền vệ trái) hay Julian Ryerson (hậu vệ trái) đều chơi kém thuyết phục. Họ chưa đủ kinh nghiệm để đứng vững trong các trận cầu đinh. Phía sau đội hình chính của Dortmund là chất lượng không tốt của băng ghế dự bị.

Điều dễ thấy, Dortmund vẫn là đội bóng dễ bị tổn thương. Họ bị một đối thủ yếu như Bochum tung ra tới 15 cú dứt điểm trong thế trận khá cởi mở. Cuối tuần trước, dù chơi hơn người nhưng Dortmund vẫn bị Freiburg làm tung lưới và phải chịu tới 6 cú dứt điểm từ đội khách. Dortmund dường như chưa biết cách khóa chặt trận đấu trước cả những đối thủ nhỏ. Các học trò của Edin Terzic chỉ phát huy thế mạnh tấn công khi được sống trong thế trận cởi mở và đôi công. Điều này sẽ khiến Dortmund gặp bất lợi khi đối đầu với những đối thủ già giơ và biến hóa tại Champions League. Không đâu xa, Chelsea của Graham Potter có thừa lọc lõi và tính toán.

Dortmund cần đánh bại Bremen cuối tuần này để duy trì đà tự tin cao nhất khi gặp Chelsea. Chỉ khi đó, tốc độ của Karim Adeyemi hay kỹ thuật tài hoa của Julian Brandt mới có thể phát tiết. 

Emre Can ghi bàn từ nửa sân
Tiền vệ Emre Can có lẽ đã ghi bàn thắng đặc biệt nhất trong sự nghiệp. Tận dụng pha dâng cao của thủ thành Manuel Riemann, Can đã dứt điểm từ khoảng cách gần 50 mét vào lưới Bochum. Đây là pha lập công đầu tiên của tiền vệ 29 tuổi ở mùa giải này và cũng là bàn thắng đầu tiên của anh sau 43 lần ra sân tại Cúp Quốc gia Đức.

    Bình Luận