BIẾN CĂNG: Barca dùng chiêu bài độc, PSG bị 'gậy ông đập lưng ông' vụ Rabiot

Càng về cuối kỳ chuyển nhượng, thương vụ Rabiot, Barca và PSG càng diễn biến vô cùng căng thẳng.

Sau khi thị trường chuyển nhượng ở Anh, Italy đóng cửa, Barca tiếp tục khuấy đảo phiên chợ hè. Sở hữu đội hình hùng hậu, đội bóng vẫn không ngừng đánh tiếng chiêu mộ thêm các ngôi sao. Sau thương vụ Malcom khiến làng túc cầu một phen chao đảo, Ban lãnh đạo CLB tiếp tục gây mệt mỏi vì việc chèo kéo Rabiot.

Rabiot tiếp tục từ chối gia hạn hợp đồng - Bóng Đá

 

Tiền vệ người Pháp, Barca cùng PSG đang tạo nên một 'drama' gây cấn với hàng loạt tình tiết khiến làng túc cầu không ngừng hoang mang và bực bội. Cả 2 không ai nhường ai, một bên thì cố chấp đến cùng, một bên thì cứng đầu, quyết liệt. Có thời điểm, chính Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi buộc phải lên tiếng dằn mặt đương kim vô địch La Liga. Theo đó, đội bóng nước Pháp không phải là nơi mua bán.

Đôi bên liên tục dùng dằng buộc ngôi sao 23 nhảy vào cuộc. Trước đó, tờ L'Equipe tiết lộ cầu thủ cương quyết rời đương kim vô địch Ligue 1 và từ chối ký vào bản hợp đồng mới.Lý do được đưa ra là vì tiền vệ số 25 thật sự muốn gia nhập Barca.

Mới đây, truyền thông Tây Ban Nha tiếp tục cập nhật tình hình Rabiot ở PSG. Tờ Mundo Deportivo cho hay tuyển thủ người Pháp đã chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với đội chủ sân "Công viên các Hoàng tử". Giám đốc thể thao CLB, ông Antero Henrique gửi bản hợp đồng mới với mức lương hậu hĩnh 7.2 triệu euro một năm cộng tiền thưởng tùy theo thành tích cho anh.

Kết quả cuối cùng, tiền vệ 23 tuổi đã từ chối ký vào bản hợp đồng gia hạn để tiếp tục gắn bó với đương kim vô địch Ligue 1. Nguyên nhân cũng được tờ báo uy tín xứ Catalan chia sẻ. Theo đó, ngoài việc mong muốn, yêu thích được gia nhập Camp Nou, vấn đề còn nằm ở tiền. 

Tờ Mundo Deportivo tiết lộ Rabiot đã hoàn tất thỏa thuận cá nhân với đại diện Tây Ban Nha. Nếu đầu quân cho CLB La Liga, anh sẽ bỏ túi mức thu nhập khủng 10 triệu euro một mùa. Rõ ràng, đây là cơ hội quá tốt dành cho ngôi sao số 25. Không chỉ được thi đấu ở CLB xuất sắc bậc nhất thế giới, chơi bên cạnh Messi, anh còn làm giàu cho bản thân.

Điều này chẳng khác nào cái tát đau đớn vào mặt PSG. Một đội bóng luôn dùng sức mạnh đồng tiền để chèn ép đối thủ, giờ đây lại có thể mất đi trụ cốt cũng chính vì chữ tiền. Ban lãnh đạo đương kim vô địch Ligue 1 nằm mơ cũng không ngờ tình thế lại trở nên trớ trêu như thế.

Hiện tại, mối quan hệ cũng như không khí ở sân "Công viên các Hoàng tử" vô cùng căng thẳng. Giữ vững lập trường trước đó, Ban lãnh đạo đại diện nước Pháp sẽ không nhượng bộ. Thậm chí, PSG sẽ giữ ngôi sao 23 tuổi đến hết hợp đồng và chấp nhận mất trắng. 

Về phía Barca, đại diện La Liga đã gửi "tối hậu thư" đến đội chủ sân "Công viên các Hoàng tử". Cụ thể, theo Mundo Deportivo, Ban lãnh đạo CLB Catalan vừa chốt mức giá đàm phán và con số cuối cùng rơi vào khoảng 50 triệu euro. 

    Bình Luận