Cứ về “nhà”, Marseille lại thăng hoa

Dù thua thê thảm tại Champions League nhưng khi trở về Ligue 1, Marseille lại bay cao. Đoàn quân của HLV Andre Villas-Boas vừa đánh bại Monaco với tỷ số 2-1 để nối dài mạch toàn thắng lên 6 trận.
Cứ về “nhà”, Marseille lại thăng hoa

Những ai vừa xem Man City vùi dập Marseille với tỷ số 3-0 ở Champions League hôm 10/12 hẳn sẽ không nhận ra đội bóng thành phố cảng trong trận đón tiếp Monaco tại Ligue 1 vào đêm thứ Bảy. Đấy không còn là đội bóng thi đấu bế tắc đến mức HLV Villas-Boas phải thay tới 5 cầu thủ khỏi sân để tìm giải pháp mới như tại sân Etihad. Trước Monaco là một Marseille thi đấu rất ổn định, tập trung và tự tin. Với những đòn tấn công phủ đầu quen thuộc, Marseille chỉ mất 13 phút đã chọc thủng lưới Monaco tới 2 lần, gần giống như cách họ “xử lý nhanh gọn” những đối thủ cứng đầu mùa này là Bordeaux hay Nantes.

Thắng lợi trước Monaco đã là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của Marseille ở Ligue 1. Mạch trận thăng hoa ấy phần nào giúp các CĐV sân Velodrome xua đi nỗi buồn từ việc đội bóng của họ bị loại khỏi Champions League với vị trí bét bảng C. Bởi lúc này, tại Ligue 1 thì Marseille đã leo một lèo từ vị trí thứ 9 lên nhì bảng và chỉ còn kém đội dẫn đầu PSG vỏn vẹn 1 điểm nhưng lại đá ít hơn đối phương 1 trận.

Về lý thuyết, Marseille hoàn toàn có thể vươn lên dẫn đầu BXH Ligue 1 nếu họ thắng nốt trận đấu bù với Nice. Và vì thế, đã bắt đầu xuất hiện những ý kiến về khả năng vô địch của thầy trò Villas-Boas. Bởi quả thực, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang dần đưa đoàn quân của mình vào đúng với đường ray chiến thắng. Sau những thử nghiệm, cuối cùng Villas-Boas đã có được sự linh hoạt rất cần thiết để Marseille vượt qua những khó khăn về nhân lực và liên tiếp đem về chiến thắng trên đấu trường danh giá nhất nước Pháp. 

Thầy trò HLV Villas-Boas vươn lên ngôi nhì bảng sau chiến thắng trước Monaco

Có thể kể ra đây việc cựu thuyền trưởng Chelsea bố trí Marseille chuyển từ sơ đồ 4-3-3 quen thuộc khi có “nhạc trưởng” Dimitri Payet sang 4-4-2 để thích nghi với việc tiền vệ sáng tạo này bị treo giò, hoặc Villas-Boas áp dụng sơ đồ 4-5-1 để gia cố khả năng đánh chặn ở tuyến giữa khi tiền vệ trụ Morgan Sanson chấn thương… 

Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để Villas-Boas và các học trò nói về chức vô địch. Phía trước họ là một hành trình đầy chông gai, với cái bóng cực lớn của “độc cô cầu bại” PSG phủ kín ngai vàng Ligue 1 suốt 7 mùa giải đã qua. Nhưng với những gì Marseille đang thể hiện, với việc nhà á quân Ligue 1 bất đắc dĩ được “nghỉ ngơi” ở mặt trận châu Âu để dồn sức cho Ligue 1, các fan thành phố cảng miền Nam nước Pháp quả thực có quyền mơ về một cái kết lung linh cho đội nhà, vào tháng 5 năm sau.

6 - Trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu lúc này, chỉ có Atletico Madrid với 7 trận thắng liên tiếp (từ vòng 6 tới vòng 12) là sở hữu mạch thắng lợi dài hơn 6 trận của Marseille.

 

    Bình Luận