Loic Remy, 'mối hàn' được hồi sinh ở Lille

Việc mất cả Nicolas Pepe lẫn Rafael Leao trong Hè 2019 từng đẩy Lille vào cuộc khủng hoảng hàng công. Vì tuy Victor Osimhen nhanh chóng tỏa sáng, HLV Christophe Galtier lại không thể tìm ra đối tác ăn ý với tân binh người Nigeria, dù đã thử nghiệm mọi sơ đồ và nhân sự. Cho đến khi ông nhớ đến Loic Remy...
Loic Remy, 'mối hàn' được hồi sinh ở Lille

Pepe chính là nguồn cảm hứng số 1 để Lille, đội từng xếp tận thứ 17 trong mùa giải trước đó, lên ngôi á quân ở mùa 2018/19. Ngoài 22 bàn thắng, 11 đường kiến tạo và 16 đường chuyền quyết định, lối chơi xông xáo của tiền đạo người Bờ Biển Ngà còn giúp Jonathan Bamba và Jonathan Ikone thể hiện hết khả năng của mình. Dù không ghi được nhiều bàn thắng, Leao lại rất ăn ý với cả Pepe lẫn hai chàng Jonathan, và chính những pha di chuyển của trung phong người Bồ Đào Nha đã giúp mở ra những khoảng trống cho bộ ba phía sau.

Sự ra đi của Pepe (đến Arsenal) và Leao (sang Milan), vì thế đã để lại những khoảng trống lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Lille. Dù tân binh Oismhen đã nhanh chóng bùng nổ và gây ấn tượng mạnh ở vị trí trung phong của Leao, Lille lại thiếu một người có thể trở thành điểm kết nối để cả cỗ máy vận hành trơn tru như Pepe. Đó là lý do HLV Galtier liên tục phải thử nghiệm các sơ đồ khác nhau, từ 4-2-3-1, 4-4-2 rồi 4-2-2-2. Chiến lược gia 53 tuổi cũng thử kết hợp nhiều cái tên khác nhau với Osimhen, từ Timothy Weah, Yusuf Yazici, Luiz Araujo cho đến Thiago Maia. Tuy nhiên, tất cả đều thất bại.

Phải đến khi Galtier để Remy đá cặp với Osimhen ở hai vị trí cao nhất trên hàng công trong sơ đồ 4-2-2-2, với sự hỗ trợ của Bamba cùng Jonathan Ikone, hàng công của Lille mới bắt đầu khởi sắc. Kinh nghiệm và sự khôn ngoan của tiền đạo 33 tuổi đã giúp anh dễ dàng kết nối với các vệ tinh xung quanh, đồng thời hỗ trợ tốt cho Osimhen. Và phép cộng hoàn hảo ấy đã đem lại kết quả không ngờ. Osimhen khiến người ta quên đi cả Pepe lẫn Leao với 18 lần nổ súng trên mọi mặt trận ở mùa 2019/20. Ngạc nhiên hơn, một tiền đạo tưởng như hết thời là Remy cũng ghi dấu ấn đậm nét khi trở thành chân sút số 2 của đội bóng với 14 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Ở tuổi 33, tiền đạo chinh chiến ở cả Anh và Tây Ban Nha đã bất ngờ tìm thấy mùa xuân thứ hai của mình. Và tất cả bắt nguồn từ việc trở thành “mối hàn” trên hàng công của Lille, trong serie những thử nghiệm của HLV Galtier. Phong độ ấn tượng ấy có thể chưa đủ để anh được giữ lại sau khi hết hợp đồng. Nhưng màn hồi sinh tuyệt vời này hoàn toàn có thể trở thành bước đệm để Remy tìm đến một CLB mới trong buổi xế chiều của sự nghiệp.

Phận long đong của Remy
Sau khi hết hợp đồng với Lille vào ngày 01/07 vừa rồi, Remy đã đạt thỏa thuận với Benevento. Nhưng cuối cùng, tiền đạo 33 tuổi đã không thể gia nhập tân binh của Serie A vì anh đã không thể vượt qua đợt kiểm tra bổ sung trước khi ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới. Tiền đạo này vốn có dị tật ở tim và vấn đề này từng khiến anh chút nữa không thể cập bến Marseille năm 2010, và thất bại trong đợt kiểm tra y tế ở Liverpool trước khi gia nhập Chelsea năm 2014.

XEM THÊM

Để Neymar đoàn tụ Messi ở Barca, PSG sẽ phải hối tiếc

Chủ tịch PSG 'thả thính' với Ronaldo

PSG có thể mua đứt Icardi vào cuối tháng này

    Bình Luận