Nấc thang mới của Juan Bernat

Sau mùa giải thành công tại PSG, Juan Bernat tiếp tục nhận được sự tin tưởng của HLV Thomas Tuchel. “Bernat còn có thể chơi tốt hơn nữa. Tôi hiểu rõ tiềm năng của cậu ấy. Hãy tin tôi đi, mùa thứ hai của Bernat sẽ còn tốt hơn mùa đầu”, chiến lược gia người Đức nói về hậu vệ người Tây Ban Nha.
Nấc thang mới của Juan Bernat
PSG chỉ tốn 5 triệu euro mua Bernat từ Bayern vào mùa Hè 2018. Thời điểm đó, hậu vệ trái sinh năm 1993 chỉ là “hàng thải” không hơn không kém của đội bóng Đức. Nhưng tại sân Công viên các hoàng tử, Bernat nhanh chóng tìm lại phong độ từng giúp anh được xem như hậu vệ trái đầy triển vọng của bóng đá Tây Ban Nha. Tại PSG, Bernat trở thành hậu vệ trái số một với 25 lần ra sân tại Ligue 1 mùa trước, ghi 1 bàn và có 3 đường kiến tạo.

“Ở Paris, tôi cảm thấy như được tái sinh”, Bernat phát biểu. Hậu vệ trái 26 tuổi thích nghi nhanh chóng với lối đá giàu kỹ thuật và cầm bóng nhiều của PSG. Bernat không phải cầu thủ có tốc độ vượt trội, nhưng khả năng giữ bóng, chuyền bóng và hỗ trợ tấn công của cầu thủ này rất phù hợp với triết lý của Tuchel. “Chính Tuchel liên hệ với tôi đầu tiên và thuyết phục tôi về PSG. Tôi phải cảm ơn ông ấy đã giúp tôi tìm lại phong độ”, Bernat nói về ông thầy người Đức.

Trong 2 trận giao hữu vừa qua với Dynamo Dresden và Nuernberg, Bernat đều đá chính ở vị trí hậu vệ trái. Layvin Kurzawa dù đang nỗ lực tìm lại phong độ cũng không thể cạnh tranh với cầu thủ người Tây Ban Nha. Bernat ở phong độ tốt nhất vẫn là một hậu vệ trái chất lượng hàng đầu.  

Người Tây Ban Nha đông đảo
Mùa giải 2019/20 chứng kiến lượng cầu thủ Tây Ban Nha đông chưa từng có tại PSG. Tổng cộng có 4 cầu thủ đến từ xứ đấu bò gồm Juan Bernat, hai tân binh Ander Herrera, Pablo Sarabia và Jese, tiền đạo vừa trở về sau bản hợp đồng cho mượn tại Betis. Trong lịch sử PSG có 8 cầu thủ Tây Ban Nha thì 4 góp mặt ở mùa giải tới.
    Bình Luận