Nhận định bóng đá Reims vs Montpellier, 0h45 ngày 18/12

BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Reims và Montpellier.
Memphis Depay, người quen chiến thắng nghịch cảnh

4 tuổi đã gặp sóng gió
Kể từ khi gia nhập Lyon đầu năm 2017, Depay đã chinh phục hoàn toàn người hâm mộ tại Pháp cũng như làm ngất ngây các fan trên khắp thế giới. Anh thi đấu bùng nổ trong màu áo Lyon. Anh cũng trở thành thủ lĩnh của Lyon với tấm băng thủ quân trên tay. Để khắc họa hành trình vươn tới một ngôi sao, phóng viên tờ L’Equipe của Pháp đã cất công sang tận quê nhà của Depay ở Hà Lan để tìm hiểu. Hành trình mà Depay trải qua thực sự quá nhiều chông gai.

Quê nhà của Depay là thị trấn Moordrecht nằm cách thành phố Rotterdam hơn 10km. Thường thì mọi người khi nhớ về tuổi thơ ở quê nhà thấy bồi hồi, xúc động. Còn với Depay, có lẽ chỉ có những ám ảnh của đau thương.

Năm Depay lên 4 tuổi, bố bỏ rơi mẹ con anh. Bố Depay phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm với anh. Vì chuyện này mà Depay rất hận bố. Không phải vô cớ mà lớn lên thành cầu thủ, Depay nhất quyết xin đăng ký lên lưng áo cái tên Memphis chứ không phải họ Depay. Và khi đã thành tài, Depay chỉ nghĩ tới mẹ, chỉ nhắc tới mẹ.

Bố của Depay chỉ ở bên mẹ con anh cho tới năm anh 4 tuổi

Bà Cora sau khi bị chồng bỏ rơi phải một nách vất vả chạy ngược chạy xuôi nuôi con. Đồng lương y tá quèn của Cora chẳng thấm vào đâu. Bà tính chuyện rổ rá cạp lại với một người hàng xóm hòng kiếm chỗ dựa mới. 

Nhưng số phận một lần nữa trêu ngươi mẹ con Cora - Depay. Bố dượng của Depay hóa ra cũng là kẻ vũ phu, bê tha. Ông này lắm con riêng và cũng nhiều con rơi vãi. Ông ta hay thượng cẳng tay hạ cẳng chân vô cớ với Depay đã đành. Đám con riêng của ông ta cũng thường bắt nạt, đánh đập Depay.

Bóng đá cứu rỗi
Những năm tháng tuổi thơ khốn khổ ấy, Depay chỉ còn biết lấy bóng đá làm vui. May mà trong lúc mọi thứ ngoảnh mặt, bóng đá đã không ngoảnh mặt với Depay. Chú bé bất hạnh sớm bộc lộ năng khiếu chơi bóng đặc biệt. Năm 9 tuổi, anh được vào lò của Sparta Rotterdam.

Tuy nhiên, cuộc sống bị vùi dập đã ảnh hưởng tiêu cực tới tính cách của Depay và có nguy cơ phá hỏng ước mơ thành ngôi sao bóng đá mà anh theo đuổi. Bị đánh đập mắng mỏ nhiều, Depay sinh ra lì lợm, bất cần. Depay sẵn sàng gây gổ, cãi vã với các cầu thủ xung quanh và cả các HLV.

HLV từng dìu dắt Depay trong lò Sparta Rotterdam, Romeo Wouden kể: “Ngày ấy 9 vụ rắc rối xảy ra ở lò đào tạo của chúng tôi thì có tới 8 vụ liên quan đến Depay”. Đã mấy lần suýt chút nữa Depay bị tống cổ khỏi lò Sparta Rotterdam vì vô kỷ luật. Wouden cho biết nếu chỉ là một tài năng trẻ làng nhàng thì Depay đã bị đuổi từ lâu rồi. Depay chỉ được xem xét giữ lại nhờ tài năng hơn người. Wouden kể tiếp: “Mỗi trận Depay đều ghi 2, 3 bàn dễ như ăn kẹo”.

Mọi chuyện dần sáng sủa hơn với Depay sau đó. Depay may có được ông ngoại hết mực thương con thương cháu. Ông Cees Schensema đã góp sức, góp tiền để mẹ con Depay thoát khỏi cuộc sống như địa ngục trong nhà bố dượng.

Năm 12 tuổi, Depay được lò của PSV Eindhoven đón về. Khi nhận Depay, các tuyển trạch viên của PSV chẳng lạ gì thói vô kỷ luật của anh ở Sparta Rotterdam. Nhưng họ vẫn quyết định đón Depay vì quá ngưỡng mộ tài năng và tiềm năng của anh. Thay vì bỏ qua một sao mai đầy triển vọng chỉ vì tính cách khiếm khuyết bắt nguồn từ gia cảnh bất hạnh, những nhà đào tạo của PSV quyết định tạo điều kiện giúp đỡ Depay để anh vừa có thể phát triển tài năng, vừa vượt qua cuộc khủng hoảng về tính khí.

Depay được thuê cho chuyên gia tâm lý riêng. Mỗi tuần một lần anh được chuyên gia tâm lý mà PSV thuê tư vấn.

Năm 15 tuổi, Depay phải chịu cú sốc tâm lý cực lớn. Ông ngoại anh qua đời. Đây là mất mát quá lớn với Depay. Về sau Depay xăm lên cánh tay thông điệp: “Ông vẫn luôn trong tim cháu, cháu yêu ông”, kèm ngày mất 14/2/2009 của ông Cees.

Ông Cees vĩnh viễn ra đi khi Depay còn chưa kịp báo hiếu. Sau mất mát ấy, Depay tự nhủ phải thành tài bằng mọi giá, phải nhanh chóng kiếm được thật nhiều tiền. Anh quyết đền đáp cho mẹ càng sớm càng tốt.

De Ligt “nghiên cứu” hành trình của Depay
Hồi Hè năm nay, trung vệ Matthijs de Ligt bị bắt gặp nghiền ngẫm cuốn tự truyện của Depay trong thời gian anh dẫn bạn gái sang Miami xả hơi. De Ligt đọc tự truyện của Depay rất say mê.

Có người đoán rằng hành trình vượt khó của Depay đã khiến De Ligt rất xúc động. Nên anh mới dán mắt vào như thế. Song cũng có người đoán De Ligt đặc biệt quan tâm xem Depay ở M.U như thế nào. Sau đó, De Ligt đến Juventus thay vì M.U.

Tặng bàn thắng đặc biệt cho ông ngoại

Ngay sau khi ghi bàn vào lưới Australia ở World Cup 2014, Depay hôn hình xăm ở cánh tay rồi hướng lên trời. Anh dành tặng bàn thắng này cho ông ngoại quá cố.

“Tôi vẫn chưa đi được một nửa lộ trình. Khoác áo Real, vô địch Champions League, giành Quả bóng vàng, có 100 triệu euro, lấn sân ca nhạc, thời trang, phim ảnh, xây dựng gia đình, làm từ thiện ở Ghana và các quốc gia khác… Tôi sẽ chinh phục dần dần”,
Depay chia sẻ

    Bình Luận