PSG và 149 giây chấn động Cúp C1: Có vĩ đại bằng MU năm 1999?

Chiến thắng trong những phút bù giờ của PSG khiến nhiều người liên tưởng đến khoảnh khắc vĩ đại tại Nou Camp năm 1999.

  

Diễn biến trận Atalanta - PSG

PSG bị Atalanta dẫn bàn ngay từ phút 26 ở trận tứ kết Champions League 2019/20 và gặp rất nhiều khó khăn những phút sau đó trong nỗ lực tìm bàn gỡ. Chỉ khi Kylian Mbappe và Eric Maxim Choupo-Moting được tung vào sân trong hiệp 2, đại diện nước Pháp mới có những nét hứng khởi, tạo tiền đề cho màn lội ngược dòng kỳ vĩ.

PSG và 149 giây chấn động Cúp C1: Có vĩ đại bằng MU năm 1999? - 1

Tuchel đã có những quyết định thay người sáng suốt

Nên biết, hai bàn thắng của PSG – được thực hiện ở phút 90 do công của Marquinhos và 90+3’ do công của Choupo-Moting – cách nhau đúng 149 giây. Khoảnh khắc này khá giống với những gì MU làm được ở trận chung kết Champions League 1998/99 trước Bayern Munich.

Khi đó, “Quỷ đỏ” bị dẫn bàn từ phút thứ 6, và phải chờ đến phút 90+1’ để có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Teddy Sheringham, trước khi Ole Gunnar Solskjaer dứt điểm cận thành từ pha phạt góc của David Beckham ở phút 90+3’, ấn định chiến thắng đi vào lịch sử cho MU.

Tài thay người của HLV Thomas Tuchel đã tạo nên sự khác biệt. Hai trong số 5 cái tên được đưa vào sân trong hiệp 2 là Mbappe và Choupo-Moting đều có dấu giày ở 2 bàn thắng của đội bóng Pháp. Ở bàn đầu tiên, Choupo-Moting là người khởi tạo với pha đi bóng táo bạo bên cánh phải trước khi câu bóng vào vòng cấm. Ở bàn thứ hai, Mbappe chạy chỗ thông minh đón đường chọc khe của Neymar rồi chuyền vào để Choupo-Moting lập công.

Bên cạnh sự kiện năm 1999, chiến tích của PSG còn gợi lại 2 khoảnh khắc đáng nhớ khác trong lịch sử Champions League có sự góp mặt của Bayern Munich ở mùa 2004/05 và Borussia Dortmund ở mùa 2012/13.

tứ kết Champions League 2004/05, Bayern Munich đối đầu Chelsea. Trận lượt đi tại Stamford Bridge, Bayern thua 2-4. Ở lượt về, họ bị Chelsea dẫn 2-1 khi đồng hồ chỉ sang phút 90. Tuy nhiên, đội bóng Đức đã vùng lên mãnh liệt và có 2 bàn thắng của Guerrero (90’) và Mehmet Scholl (90+5’) để có chiến thắng 3-2. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để đại diện Đức đi tiếp.

Sau đó, ở tứ kết Champions League 2012/13, Dortmund gặp Malaga. Lượt đi trên đất Tây Ban Nha, hai đội hòa 0-0. Đến lượt về, Dortmund bị Malaga dẫn 2-1 sau khi trọng tài bàn thông báo đã hết thời gian thi đấu chính thức. Tuy nhiên, kịch tính xảy ra trong 2 phút ở khoảng thời gian bù giờ, khi lần lượt Marco Reus (90+1’) và Felipe Santana (90+3’) lập công giúp đội bóng Đức lật ngược thế cờ và đi tiếp.

    Bình Luận