Radamel Falcao đã rời Monaco. Nhưng người Monaco không phải lo lắng. Họ đã có một Islam Slimani bùng nổ với 3 bàn/2 trận vừa qua cùng sự ăn ý tuyệt vời khi chơi cạnh một tân binh khác, Wissam Ben Yedder (bộ đôi Slimani - Ben Yedder ghi cả 4 bàn thắng ở 2 trận gần nhất cho Monaco).

Qua đó, Slimani trở thành cầu thủ Monaco thứ 2 sau 50 năm ghi được ít nhất 3 bàn trong hai trận đầu tiên khoác áo CLB. Trước đó, Emmanuel Riviere đã đạt được thành tích này (4 bàn/2 trận) vào tháng 8/2013.
Giữa lúc đội bóng Công quốc chìm trong những tin tức kém vui, thì cầu thủ 31 tuổi người Algeria đã giúp sân Louis II nhìn thấy sự sống và tia hy vọng về một cuộc hồi sinh ở những tháng ngày sắp tới. Trước khi khoác áo Monaco, nhà tân vô địch châu Phi cùng ĐT Algeria đã có 2 mùa giải đầy khó khăn tại Fenerbahce và Newcastle theo dạng cho mượn chỉ với 10 pha lập công tất cả.
Khoác áo Monaco, Slimani như cá gặp nước khi HLV Leonardo Jardim chính là người thầy mà anh rất kính trọng và biết ơn khi cả hai làm việc cùng nhau mùa 2013/14 tại Sporting. Nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Slimani hòa nhập cực nhanh, sớm tìm tiếng nói chung với Ben Yedder trên hàng công. Mỗi người có một phong cách khác nhau, nếu tiền đạo Algeria đóng vai trò như một trung phong thực sự, thì chân sút người Pháp tỏa sáng hơn trong những pha rê bóng, làm tường rồi kiến tạo cho đồng đội.
Với sự tỏa sáng của Slimani cùng việc chân sút hứa hẹn Jean Kevin Augustin vừa cập bến từ RB Leipzig, Monaco có hàng công vô cùng hứa hẹn. Tất cả còn chờ HLV Jardim lắp ghép thành công thời gian tới.
Monaco đã quyến rũ Slimani Phát biểu sau trận đấu với Strasbourg, Slimani cho biết cuộc sống cũng như bầu không khí ở Monaco đã chinh phục anh hoàn toàn. “Tôi thực sự rất thích Monaco. Tất cả mọi người đã giúp tôi tỏa sáng và có sự khởi đầu thuận lợi. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ ngày càng chơi tốt hơn và giành những chiến thắng”, Slimani nhấn mạnh. |
Bình Luận