Tin HOT bóng đá sáng 13/7: Trẻ 12 tuổi bị bắt giữ vì chửi Zaha

Bản tin bóng đá sáng 13/7: Một thiếu niên 12 tuổi bị cảnh sát bắt giữ sau khi gửi tin nhắn chửi Wilfried Zaha.

Trẻ 12 tuổi bị bắt giữ vì chửi Zaha. Cảnh sát vùng West Midlands đã công bố họ vừa bắt giữ một nam thiếu niên 12 tuổi sau khi truy ra nguồn gốc của một tin nhắn cậu này gửi đến tài khoản Twitter của cầu thủ Wilfried Zaha (Crystal Palace) với nội dung kỳ thị chủng tộc (bao gồm cả hình ảnh về tổ chức Ku Klux Klan) và lời đe dọa trước khi Palace gặp Aston Villa.

Tin HOT bóng đá sáng 13/7: Trẻ 12 tuổi bị bắt giữ vì chửi Zaha - 1

Wilfried Zaha bị một thiếu niên 12 tuổi gửi tin nhắn đe dọa trên Twitter

Thiếu niên này được xác định là một fan Aston Villa. Cảnh sát đã chủ động liên lạc với Zaha qua Twitter ngay sau khi Zaha công bố tất cả nội dung tin nhắn trên Twitter, và mặc dù cảnh sát chưa công bố danh tính người bị bắt, chi tiết đáng chú ý là cậu này trước đó không lâu đã gửi tin nhắn chửi một cầu thủ da đen khác, huyền thoại của Arsenal Ian Wright (và sau khi bị phát hiện đã xin lỗi Wright).

Grealish lấy Bruno Fernandes bào chữa vụ ngã vờ. Ngôi sao tấn công Jack Grealish sau trận thắng 2-0 của Aston Villa trước Crystal Palace đã bị chỉ trích trên mạng xã hội khi có tình huống ngã vờ trong vòng cấm Palace nhằm kiếm 11m nhưng tổ VAR khiến trọng tài bác bỏ quyết định cho penalty ban đầu do Grealish dẫm lên chân Van Aanholt.

Tin HOT bóng đá sáng 13/7: Trẻ 12 tuổi bị bắt giữ vì chửi Zaha - 2

Grealish dẫm lên chân của Van Aanholt trước khi ngã trong vòng cấm Crystal Palace để kiếm 11m

Grealish sau trận cho rằng đáng lẽ ra anh phải được hưởng quả 11m đó, so sánh với tình huống Bruno Fernandes ngã trong vòng cấm Aston Villa hồi giữa tuần trước và được hưởng 11m dù Fernandes thực tế đạp vào chân cầu thủ Villa. “Nếu pha bóng đó của Fernandes là penalty thì đáng lẽ chúng tôi cũng phải được hưởng 11m”, Grealish nói.

Sarri lý giải việc Pjanic vắng mặt trận gặp Atalanta. Tiền vệ Miralem Pjanic không có mặt trong trận hòa 2-2 của Juventus trước Atalanta và HLV Maurizio Sarri cho biết lý do là bởi tiền vệ này bị một chấn thương nhẹ. “Chúng tôi đang thi đấu mật độ 3 ngày/trận và tôi không muốn mạo hiểm với bất cứ chấn thương cơ nào”, Sarri nói.

Học trò nặng lời chỉ trích Everton, Ancelotti gật đầu. Sau trận thua Wolves, hậu vệ kỳ cựu Seamus Coleman đã lên tiếng chỉ trích đội bóng khi cho rằng nhiều cầu thủ ở Everton có tài năng nhưng thái độ thi đấu hời hợt. Ngay sau đó HV Carlo Ancelotti bày tỏ sự đồng tình với học trò mình, nói: “Tôi mừng khi đội trưởng đã chịu trách nhiệm về bản thân lẫn nói về tình hình của đội bóng. Tâm lý thi đấu của một số cầu thủ thực sự là không chấp nhận được”.

Gerrard được mời dẫn Bristol City. Báo giới Anh cho biết sau khi sa thải HLV Lee Johnson, CLB Bristol City ở Championship đang định mời Steven Gerrard về dẫn dắt với mục tiêu thăng hạng Premier League. Gerrard từ khi bắt đầu công việc huấn luyện đã đảm nhiệm ghế HLV trưởng tại Rangers.

    Bình Luận