2020, năm thảm họa với Valencia

Từng được biết đến như một thế lực lớn của bóng đá Tây Ban Nha khi có đến 6 lần vô địch La Liga, 8 lần đoạt Cúp Nha Vua cùng 2 năm liền là á quân Champions League (2000 và 2001), nhưng Valencia vừa kết thúc một năm 2020 thảm họa, khi họ có thành tích tệ nhất kể từ những mùa giải xuống hạng.
2020, năm thảm họa với Valencia

Với chỉ 3 chiến thắng, 6 hòa và thua đến 7 trận sau 16 vòng đấu, Valencia chỉ giành được 15 điểm - thành tích tệ nhất của họ kể từ năm 1982/83, mùa giải mà Los Che may mắn trụ hạng ở những vòng đấu cuối. Tuy nhiên với chỉ 15 điểm giành được sau 16 vòng đấu mùa này, Valencia hiện tại còn kém hơn cả mùa giải họ rớt hạng (1985/86) khi giành được 17 điểm, tức nhiều hơn 2 điểm.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến một năm 2020 thê thảm của Valencia. Thứ nhất, đó là do số trụ cột Garay, Ferran, Parejo, Coquelin, Rodrigo và Kondogbia đồng loạt đào tẩu khỏi Mestalla khiến cho sức mạnh của Bầy dơi yếu đi rất nhiều. Thứ hai, đó là vì họ không được ông chủ Peter Lim đầu tư, thậm chí còn giảm ngân sách hoạt động xuống còn 100 triệu euro. Cuối cùng và cũng được xem là lý do Valencia chơi kém hiệu quả, đó là họ phải thi đấu trên sân không khán giả vì đại dịch Covid-19.

Những gì diễn ra với Valencia của mùa Giáng sinh 2020 trái ngược hoàn toàn với năm ngoái, thời điểm họ đón Giáng sinh và năm mới trong niềm vui khi tiến đến vòng knock-out Champions League, dự Siêu cúp TBN ở Saudi Arabia và chỉ kém Top 4 đội đứng đầu La Liga 4 điểm.

    Bình Luận