Mất cúp Nhà Vua, sao Sevilla vẫn "quẩy" tung trời

Tiền vệ Steven N'Zonzi bị chỉ trích nặng nề vì đã đi ăn chơi xả láng sau trận Sevilla để thua Barcelona với tỷ số 0-5 ở chung kết Cúp Nhà Vua.
Mất cúp Nhà Vua, sao Sevilla vẫn "quẩy" tung trời
Steven N'Zonzi đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận Sevilla thua 0-5 trước Barcelona vào ngày 22/4 vừa qua. Các thành viên của Sevilla, bao gồm HLV Vicenzo Montella đã phải nhận những lời chỉ trích vì thất bại với tỷ số khó tin kia.

Khi mọi thứ vẫn còn chưa lắng xuống, tiền vệ này lại "gây họa". Các tay săn ảnh Tây Ban Nha bắt gặp cựu cầu thủ Stoke City đến giải khuây tại hộp đêm Opium ở Madrid cùng với những cô nàng lạ mặt.


Theo AS, khi cùng các cầu thủ Sevilla bước vào đường hầm sân Wanda Metropolitano sau trận đấu với Barca, N'Zonzi đã lặng lẽ lẩn thật nhanh, bỏ lại các đồng đội rồi đến hộp đêm Opium vui chơi.

Ngay sau đó, N'Zonzi đã gửi lời xin lỗi tới các fan thông qua trang Twitter chính thức của Sevilla: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới CĐV Sevilla. Tôi đã phạm sai lầm sau khi trận đấu với Barcelona kết thúc. Rất khó để mọi người chấp nhận những hành động như vậy. Và đối với chúng tôi, thất bại trên cũng khiến mọi thứ trở nên khó khăn".

"Phần lớn tôi luôn ở nhà nhưng hôm đấy, gia đình và bạn bè tôi đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ và muốn tôi góp mặt. Tất nhiên, với tôi hay các cầu thủ khác, điều quan trọng nhất là sức khỏe. Nếu chúng ta có sức khỏe tốt, cuộc sống sẽ tốt. Đây là một ngày khó khăn, Sevilla đã không thể thành công trong trận chung kết và chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn".

    Bình Luận