Sau khi trận chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha khép lại, tiền đạo trẻ Lamine Yamal của Barca khiêu khích đối thủ Real Madrid: “Chúng tôi bị thủng lưới 1 bàn, rồi lại thủng lưới thêm bàn nữa. Không sao cả. Đơn giản là thời của chúng tôi tới rồi, ở mùa giải này, họ không thể đánh bại chúng tôi”.
Có thể đó chỉ là lời trêu ngươi đối thủ của một cậu nhóc 17 tuổi, nhưng nó phản ánh một sự thực không thể chối cãi: Barca ở mùa này quá mạnh, quá bền bỉ, quá bản lĩnh và “trên phân” Real Madrid. Trong trận đấu ở Olimpico de Sevilla, họ đã thi đấu kiên cường đến tận những phút bù giờ cuối cùng để vượt qua “kẻ thù truyền kiếp” với tỉ số 3-2.
Xin nhấn mạnh rằng, trước khi khuất phục thầy trò ông Carlo Ancelotti để giành chiếc Cúp Nhà Vua lần thứ 32 trong lịch sử, Barca cũng đã 2 lần sỉ nhục Real Madrid trước đó. Cụ thể, thầy trò HLV Hansi Flick nghiền nát đội bóng thủ đô Madrid với tỉ số 5-2 ở trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha. Trước nữa, ở lượt đi La Liga 2024/25, Barca vùi dập Real Madrid 4 bàn không gỡ.
Với việc đánh bại Real Madrid ở trận chung kết Cúp Nhà Vua, Barca đã hoàn tất bước đầu tiên trong tham vọng giành “cú ăn ba” vĩ đại ở mùa giải này. Mục tiêu tiếp theo của thầy trò HLV Hansi Flick là chức vô địch La Liga và sau đó chiếc Cúp Champions League danh giá. Trong đó, Barca đang chiếm lợi thế rất lớn ở cuộc đua vô địch ở La Liga.
Sau 33 vòng đấu, Barca hiện đang dẫn đầu La Liga với 76 điểm. Họ đang hơn đội nhì bảng Real Madrid 4 điểm. Và nếu như trong trận El Clasico ở vòng 35, đội bóng xứ Catalunya có thể tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để đánh bại thầy trò HLV Carlo Ancelotti, chức vô địch La Liga xem như đã nằm gọn trong túi của Barca.
Sau mùa giải 2023/24 trắng tay, dẫn đến sự ra đi của HLV Xavi, Barca đã quyết định chọn ông Hansi Flick làm người thay thế. Ở thời điểm đó, đội bóng xứ Catalunya khủng hoảng trầm trọng, đến mức một số ngôi sao, điển hình là Raphinha, đã có ý định tìm bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2024. Tinh thần rã đám ở các cầu thủ Barca trước thềm mùa bóng 2024/25 là điều mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy.
Nhưng HLV Hansi Flick đã thổi một luồng gió mới vào đội bóng xứ Catalunya. Barca được vực dậy và nhanh chóng khẳng định vị thế của ứng cử viên vô địch trên mọi mặt trận tham dự. Họ không chỉ mạnh trong tấn công như truyền thống, mà chất lượng của hàng thủ cũng được cải thiện rất nhiều.
Đặc biệt, HLV Flick đã thành công trong việc tạo nên bầu không khí gắn kết trong phòng thay đồ của Barca. Các thành viên trong đội bóng đều cảm thấy vui vẻ và rất lạc quan tin tưởng để hướng về những mục tiêu ở phía trước. Nếu quan sát kỹ chặng đường của đội bóng xứ Catalunya từ đầu mùa giải đến giờ, người hâm mộ có thể thấy sự thay đổi rõ rệt trong tinh thần thi đấu của cầu thủ.
Trước đây, các cầu thủ Barca rất dễ sụp đổ sau khi bị đối phương dẫn bàn. Nhưng bây giờ thì khác. Dù để Real Madrid liên tiếp ghi 2 bàn để vượt lên, nhưng các học trò của HLV Hansi Flick vẫn kiên cường thi đấu. Thái độ không bỏ cuộc cho đến tận những phút cuối cùng của họ đã được đền đáp xứng đáng bằng cách pha lập công của Ferran Torres và Jules Kounde để lật ngược tình thế.
Đây không phải là trận đầu tiên ở mùa này, Barca cho thấy tinh thế chiến đấu đến cùng. Còn nhớ ở vòng 32 La Liga, đội bóng của HLV Flick cũng đã bị đội khách Celta Vigo dẫn 3-1 cho đến giữa hiệp 2. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalunya vẫn kiên trì tổ chức tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Nhờ vậy, họ ghi thêm 3 bàn thắng để lật ngược tình thế với 1 bàn thắng của Dani Olmo và cú đúp của cầu thủ chạy cánh Raphinha.
Tóm lại, đúng như lời của tiền đạo Lamine Yamal như đã đề cập ở phần đầu của bài viết này, thời của Barca đã tới. Chiếc Cúp Nhà Vua sau chiến thắng 3-2 trước “kẻ thù truyền kiếp” Real Madrid sẽ là tiền đề để thầy trò HLV Hansi Flick tự tin hơn hướng đến “cú ăn ba” vĩ đại.
Bình Luận