Huyền thoại của Blaugrana được cho là sẽ trở lại Camp Nou với tư cách là huấn luyện viên trưởng.

Kể từ sau khi Barcelona nhận thất bại muối mặt trước Atletico Madrid tại bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha, báo chí xứ sở bò tót đồng loạt đưa tin Blaugrana sẽ sa thải HLV Valverde, đồng thời đưa Xavi trở về dẫn dắt CLB.

Đây là thông tin khiến rất nhiều NHM Barca vui mừng, bởi họ rất muốn người con ưu tú của CLB hồi sinh lối đá tiki taka bản sắc đã bị vùi dập dưới thời Valverde.

Giám đốc thể thao của Al-Sadd, ông Mohammed Gholam, xác nhận ngay sau trận đấu giữa Al-Sadd và Al-Rayyan kết thúc, cựu cầu thủ người Tây Ban Nha đã có cuộc đàm phán với giới thượng tầng của Barca.

Đại diện của Qatar cũng tỏ rõ thiện chí tôn trọng quyết định của Xavi, cho dù anh vẫn còn hợp đồng với CLB.

Thế nhưng theo nhà báo Gerard Romero, vẫn chưa có quyết định nào được thông qua đến từ Xavi. Mọi chuyện chỉ rõ ràng trong 24h tới.

Một số nguồn tin khác còn cho biết Barca đã đưa ra một bản hợp đồng, tuy nhiên Xavi từ chối ký kết vì anh muốn BLĐ phải đưa ra thông báo chính thức về tương lai của HLV Valverde.

Cho đến khi Xavi đưa ra quyết định, anh vẫn là người của Al-Sadd.

Viễn cảnh huyền thoại người Tây Ban Nha trở lại Camp Nou với tư cách HLV trưởng đang rất được chờ đợi.

Barca từng thành công khi mạo hiểm đưa Pep Guardiola lên dẫn dắt CLB vào năm 2008.

Bình Luận