Việc Ronaldo, Messi trở thành tâm điểm bàn tán của truyền thông quốc tế trước thềm siêu kinh điển là chuyện bình thường. Thế nhưng, những ngày qua, có một cái tên còn nổi trội hơn cả bộ đôi siêu sao. Đó là HLV Julen Lopetegui. Thay vì khuyến khích một chiến thắng, tất cả đều chăm chăm vào việc chiến lược gia Tây Ban Nha sắp bị đá bay khỏi Bernabeu.

Lopetegui đối mặt với quá nhiều áp lực trước đại chiến với Barca.
Thậm chí, vừa qua, theo Daily Express, cựu danh thủ Ba Lan, Artur Wichniarek đăng trên Twitter rằng bạn của ông, người hiện đang ở Ai Cập cùng Conte, Robert Kralj xác nhận 98% chiến lược gia người Italy sẽ nhận lời dẫn dắt Real Madrid.
Mới đây, trong buổi họp báo trước cuộc chiến với Barca, Lopetegui bất ngờ có những chia sẻ đau lòng về thời gian bế tắc tại "Los Blancos". Nhà cầm quân xứ bò tót chỉ muốn có ít không khí để thở trước áp lực quá lớn từ dư luận.
"Tôi hy vọng bản thân có thể tiếp tục thở sau trận chiến siêu kinh điển. Tôi không muốn bị ép tới đường cùng. Tôi không muốn chết. Tôi đủ sức mạnh để giúp đội nhà thi đấu tốt trước Barcelona. Trong cuộc chiến khốc liệt này, có nhiều yếu tố ảnh hưởng và quyết định kết quả trận đấu. Điều tiên quyết, các cầu thủ phải chơi thật tốt. Chúng tôi phải tập trung và cố gắng hết mình cho một chiến thắng", cựu HLV La Roja bùi ngùi cho biết.
Bình Luận