Công thần một thời của đội chủ sân Camp Nou nói rõ đội bóng cũ của mình đã hành xử không đúng.

Những ngày vừa qua, truyền thông Tây Ban Nha và quốc tế xôn xao với thông tin, HLV Ernesto Valverde sắp bị BLĐ Barcelona "trảm" sau trận thua Atletico Madrid ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Người thay thế được "chỉ mặt đặt tên" là cựu danh thủ Xavi, khi thượng tầng CLB xứ Catalan đã cử đại diện đến Qatar để gặp Xavi và đàm phán.

Đây là thông tin không mới mẻ, nhưng gây sốc với những cựu cầu thủ cũng như HLV từng gắn bó với Barcelona. Sau khi HLV Pep Guardiola lên tiếng "tiếc nuối" cho tình cảnh của Valverde, thì mới đây tiền vệ Andres Iniesta cũng đã phát biểu suy nghĩa của mình.

Marca dẫn lời Iniesta, cho rằng BLĐ Blaugrana đã đối xử tệ với nhà cầm quân 55 tuổi.

"Hành vi của Barcelona đã có phần xấu xí. Bạn phải tôn trọng HLV của mình.", Iniesta thừa nhận.

"Tôi hy vọng rằng tình hình ở Barcelona có thể nhanh chóng giải quyết bởi vì nó không dễ chịu với cả huấn luyện viên hay cầu thủ và thậm chí là người hâm mộ."

"Tình hình của HLV Valverde hiện đang xấu đi rất nhiều."

Bên cạnh đó, phát biểu về khả năng Xavi dẫn dắt Barcelona, Iniesta cũng lên tiếng thẳng thắn.

"Người duy nhất biết liệu rằng Xavi có sẵn sàng hay không là chính Xavi."

"Koeman có nhiều kinh nghiệm huấn luyện hơn, nhưng đó không phải là yếu tố quyết định."

Rõ ràng, Andres Iniesta cũng không đồng tình với cách mà thượng tầng Barcelona đối xử với HLV Valverde hiện tại. Liệu tương lai của nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ như thế nào trong phần còn lại của mùa giải? Hãy cùng chờ xem!
Xem bàn thắng đẹp nhất thập kỷ của Barcelona:
Bình Luận