Giống Real Madrid, việc tham dự FIFA Club World Cup đã buộc Atletico phải rút ngắn kỳ nghỉ hè. Cụ thể, họ chỉ có 3 tuần để định hình một đội hình gần như hoàn toàn mới. Bởi hậu thất bại ở giải đấu trên đất Mỹ, nửa đỏ - trắng thành Madrid đã thực hiện một cuộc cách mạng triệt để.
8 cái tên gồm Axel Witsel, Cesar Azpilicueta, Saul Niguez, Angel Correa, Reinildo, Rodrigo De Paul, Arthur Vermeeren và Rodrigo Riquelme đã ra đi. Bù lại, Atletico đã chi 3 triệu euro mua đứt thủ môn Juan Musso, đồng thời ký chính thức với Clement Lenglet, sau khi trung vệ này thanh lý hợp đồng với Barca. Chưa hết, 150 triệu euro cũng được chi ra để mang về thêm 6 tân binh.
Sự xuất hiện của những Matteo Ruggeri, Marc Pubill, Alex Baena, Johnny Cardoso, Thiago Almada và David Hancko đã khiến Atletico mang một diện mạo khác. Chưa hết, Los Rojiblancos còn đang ráo riết săn đuổi cả tiền vệ tấn công Enzo Millot của Stuttgart. Nếu đưa được tuyển thủ Pháp về sân Metropolitano, HLV Simeone sẽ có những nhân sự hoàn toàn mới ở cả tuyến giữa lẫn hàng phòng ngự.
Nhưng dấu hiệu tích cực nhất từ những buổi tập suốt 1 tuần qua là El Cholo đang tìm cách tái lập triết lý "Cholismo" từng đưa Atletico tới hai chức vô địch La Liga và hai lần lọt vào chung kết Champions League. Đó là chiến thuật pressing tầm cao, lối đá rát “vừa đủ”, những đường phản công sắc bén và khả năng bảo toàn thành quả. Sau thử nghiệm hàng thủ 5 hậu vệ, chiến lược gia người Argentina cũng quay lại với sơ đồ 4-4-2 cổ điển từng làm nên tên tuổi của mình.
Trong hệ thống ấy, các tân binh như hậu vệ trái Ruggeri, hậu vệ phải Pubill, hộ công Alex Baena và tiền vệ trung tâm Almada có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, lối chơi của Atletico vẫn dựa rất nhiều vào những Koke, Antoine Griezmann và Julian Alvarez. Trong đó, người đầu tiên sẽ “thủ vai” cựu thủ quân Gabi, quái kiệt già dơ ở tuyến giữa. “Hoàng tử bé” cung cấp sự sáng tạo và đột biến trong lối chơi. Còn Alvarez chính là mẫu sát thủ kiểu Diego Costa hay Luis Suarez trong giai đoạn hoàng kim của đội bóng.
Hai trận đấu định hình cả mùa giải
Atletico sẽ chỉ có hai trận giao hữu trước khi bước vào mùa giải mới. Cụ thể, họ sẽ có hai cuộc chạm trán với Porto (3/8) và Newcastle (9/8). Sau trận cọ xát với Chích chòe tại St James’ Park, thầy trò HLV Simeone sẽ trở lại Tây Ban Nha để chuẩn bị cho trận mở màn La Liga 2025/26 với chuyến làm khách của Espanyol (17/8).
Bình Luận