Barca coi chừng: HLV Koeman tài năng có hạn, dính "phốt" với công thần

Ronald Koeman không phải chiến lược gia tồi, nhưng Barca sẽ phải dè chừng nếu nhìn vào những "thành tựu" trong quá khứ của tân HLV trưởng đội bóng.

  

Những bàn thắng đẹp nhất của HLV Koeman thời cầu thủ

Tân "thuyền trưởng" Barca tài năng tới đâu?

Ronald Koeman đã chính thức trở thành tân "thuyền trưởng" Barca. Người hâm mộ kỳ vọng sau mùa giải 2019/20 "thảm họa", chiến lược gia 57 tuổi sẽ vực dậy đội chủ sân Nou Camp nhờ quãng thời gian gắn bó trên tư cách cầu thủ (1989-1995) khiến ông được xem là huyền thoại sống của CLB.

Barca coi chừng: HLV Koeman tài năng có hạn, dính "phốt" với công thần - 1

Ronald Koeman được kỳ vọng vực dậy Barca sau mùa giải 2019/20 "thảm họa"

Kỳ vọng này không phải không có cơ sở. Trong sự nghiệp cầm quân, Koeman giành tổng cộng 7 danh hiệu gồm 3 chức VĐQG Hà Lan (cùng Ajax và PSV), 1 cúp QG Hà Lan (Ajax), 2 siêu cúp Hà Lan (Ajax, AZ), 1 cúp QG Bồ Đào Nha (Benfica).

Ông cũng là chiến lược gia vô cùng dũng cảm khi dám tiếp quản những đội bóng trên bờ vực khủng hoảng, có thể kể đến Valencia (nửa cuối mùa giải 2006/07), ĐTQG Hà Lan (2/2018 - 8/2020). Thậm chí hồi tháng 5, tức vài tháng trước thời điểm nhận lời dẫn dắt Barca-đang-khủng-hoảng, ông từng trải qua một cơn đau tim.

Dù vậy, bản CV của Koeman không phải không có "vết nhơ". Thậm chí nếu so với sự nghiệp quần đùi áo số lẫy lừng, những gì ông làm suốt 23 năm cầm sa bàn quá khiêm tốn.

Koeman không thực sự thành công ngoài biên giới Hà Lan. Thành tựu đáng kể nhất của ông trong hơn 3 năm chinh chiến ở Ngoại hạng Anh (2014-2017) là biến Southampton (xếp hạng 7 mùa 2014/15, hạng 6 mùa 2015/16) hay Everton (hạng 7 Ngoại hạng Anh mùa 2016/17) thành "ngựa ô".

Mùa 2017/18, Everton quyết "lột xác" bằng cách chi hơn 100 triệu bảng để Koeman mang về nhiều ngôi sao như Jordan Pickford, Michael Keane, Wayne Rooney,... Rốt cục, đội chủ sân Goodison Park chỉ thắng 2 trận, nhận 5 thất bại sau 9 vòng đầu và tụt xuống vị trí thứ 18, Koeman lập tức bị sa thải.

"Tội đồ" của Valencia

Quãng thời gian đáng quên nhất sự nghiệp cầm quân của Koeman phải kể đến 5 tháng ngắn ngủi dẫn dắt Valencia (5/11/2007 -21/4/2008). Lên nắm quyền thay Quique Sanchez Flores, ông thiết lập "thành tích" thắng 1/8 trận đầu, trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không ghi bàn.

Dù Valencia khép lại mùa giải với danh hiệu cúp Nhà vua, người hâm mộ lẫn cầu thủ đều coi đó là mùa giải vứt đi. Thậm chí vài năm sau, những trụ cột cũ còn thay nhau bóc mẽ Koeman và mùa giải 2007/08 đáng quên.

Barca coi chừng: HLV Koeman tài năng có hạn, dính "phốt" với công thần - 2

Koeman từng "phá nát" Everton, bị các học trò cũ ở Valencia chỉ trích thậm tệ về tính cách và triết lí cầm quân

Tiền vệ David Albelda - đội trưởng Valencia giai đoạn đó, từng bị Koeman trù dập - thẳng thừng tuyên bố trên mặt báo: "Koeman khẳng định không có chút niềm tin nào vào khả năng lãnh đạo cả trong lẫn ngoài sân cỏ của tôi. Tôi lập tức đáp lại ông ta chẳng biết gì về tôi với chỉ 20 ngày nắm quyền. Ông ta cũng chẳng đủ đẳng cấp lẫn tư cách để nhục mạ tôi như vậy".

Tiền vệ tài hoa Joaquin Sanchez cũng than phiền về chiến thuật của Koeman: "Koeman yêu cầu cầu thủ chạy lòng vòng như những chú gà không đầu". Trong khi đó, trung vệ Raul Abiol tuyên bố "phòng thay đồ dưới thời Koeman u ám như đám tang".

Năm 2014, thời điểm báo chí rộ tin đồn Koeman trở thành ứng viên dẫn dắt Barca, Albelda đã bình luận đầy ẩn ý trên Twitter cá nhân: "Nếu một ngày tôi dẫn dắt Barca theo triết lí của Koeman, La Liga sẽ trở nên cân bằng hơn!" (ám chỉ Koeman sẽ kéo Barca đi xuống như Valencia). 

Nói đến đây, có lẽ ban lãnh đạo Barca không khỏi "lạnh gáy" bởi nhiều năm qua, phòng thay đồ là một trong những vấn đề đau đầu ở sân Nou Camp. Nếu duy trì tư duy quản quân thời còn dẫn dắt Valencia, e rằng Koeman khó sống sót với "ông trùm" Messi.

Trò cũ nói gì về Koeman?

- Joaquin Sanchez: "Trong 5 tháng dẫn dắt Valencia, Koeman đã hủy hoại đội bóng. Ông ta xấu hổ đến mức chẳng thèm nói lời từ biệt. Ông ta là một người khá tốt nhưng là HLV tồi. Điều duy nhất ông ấy quan tâm là 5 hay 7 chai rượu vang vào bữa tối".

- Cựu thủ môn Santi Canizarez, nói về Koeman sau khi ông bị Everton sa thải: "Everton tiêu tốn cả núi tiền để chiêu mộ cầu thủ, nhưng một lần nữa Koeman cho thấy ông ta không có khả năng tạo ra tập thể mới mẻ. Koeman tới để vực dậy một đội bóng đang khủng hoảng và khiến mọi thứ tồi tệ hơn".

- Cựu tiền vệ Vicente: "Valencia luôn chơi tốt với sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-4-1-1. Koeman thay đổi toàn bộ hệ thống và thất bại, nhưng ông ta vẫn lao đầu vào. Tôi rất hạnh phúc khi Koeman ra đi".

    Bình Luận