Hà Lan đã có một đêm đáng thất vọng ở Rotterdam, khi bị đối thủ Ba Lan cầm hòa. Đội chủ nhà chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của trận đấu khi Robert Lewandowski trở lại đội tuyển Ba Lan. Denzel Dumfries đã đưa Oranje vượt lên dẫn trước, nhưng ngôi sao Matty Cash của Aston Villa đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp để mang về 1 điểm cho Ba Lan.
Bên cạnh kết quả này, còn có mối lo ngại về chấn thương vào những phút cuối trận khi HLV Koeman buộc phải rút tiền vệ Frenkie de Jong khỏi sân ở phút 86. Chia sẻ với Diario Sport sau trận, chiến lược gia người Hà Lan cho biết cầu thủ đang khoác áo Barca "cảm thấy căng cứng ở mông, vì vậy chúng tôi không muốn mạo hiểm".
Hồ sơ chấn thương của De Jong đã gây ra làn sóng lo ngại trở lại với NHM đội bóng xứ Catalunya khi câu lạc bộ vẫn đang nỗ lực tìm cách gia hạn hợp đồng với anh sau năm 2026. Cựu ngôi sao của Ajax dường như đã lấy lại phong độ tốt nhất dưới thời Hansi Flick và BLĐ đội bóng quyết tâm giữ anh ở lại lâu dài.
Bình luận của HLV Koeman ban đầu cho biết cầu thủ 28 tuổi này sẽ vẫn ở lại cùng đội bóng nhưng điều đó đã thay đổi. Liên đoàn bóng đá Hà Lan hiện đã đưa ra thông báo cập nhật xác nhận De Jong sẽ vắng mặt trong trận đấu với Lithuania vào ngày 7/9 và anh đã được trở về đội chủ quản Barca.
Barca cũng sẽ theo dõi sát sao quá trình hồi phục của De Jong trước khi đội bóng của HLV Hansi Flick trở lại thi đấu tại La Liga vào ngày 14/9 trên sân nhà gặp Valencia. Hiện tại vẫn chưa có thông tin cập nhật về thời gian De Jong có thể phải ngồi ngoài, HLV Flick hy vọng quyết định của ĐT Hà Lan sẽ dựa trên biện pháp phòng ngừa ở giai đoạn này.
Bình Luận