Barca tìm ra tam tấu mới ở tuyến giữa

Hơn 2 tuần trước, Barca đã để Osasuna cầm hòa một cách đáng tiếc. Nhưng bù lại, trận đấu ở El Sadar lại giúp HLV Ernesto Valverde tìm ra phép cộng tối ưu cho hàng tiền vệ. Đó là Sergio Busquets, Frenkie de Jong và Arthur, tam tấu đã chơi cực hay khi được đá chính trước Valencia.
Barca tìm ra tam tấu mới ở tuyến giữa
Từ đầu mùa đến giờ, HLV Valverde vẫn miệt mài đi tìm giải pháp lý tưởng nhất cho tuyến giữa của Barca. Trong trận gặp Bilbao ở vòng đấu mở màn, ông đã cất cả Busquets lẫn Ivan Rakitic và để De Jong đá chính cùng Sergi Roberto và Carles Alena. Đến màn tiếp đón Betis ở vòng 2, ông giữ lại 2/3 cái tên ở hàng tiền vệ, chỉ thay Busquets vào vị trí của Alena và Barca đại thắng với tỷ số 5-2. Nhờ thế, bộ ba này tiếp tục được đá chính trong chuyến làm khách của Osasuna tại vòng đấu tiếp theo. Nhưng lần này, đội bóng xứ Catalunya lại bị đội chủ nhà dẫn trước đến tận đầu hiệp 2.

Bước ngoặt chỉ diễn ra ở phút 53 của trận đấu tại El Sadar. Arthur được tung vào sân thay Rafinha, Sergi Roberto lúc đó cũng lùi về trám vào vị trí hậu vệ phải của Nelson Semedo và lần đầu tiên kể từ đầu mùa giải, Barca chơi với bộ ba Busquets - De Jong - Arthur ở hàng tiền vệ. Tam tấu này lập tức ghi dấu ấn, khi giúp Barca kiểm soát lại khu vực giữa sân. Không chỉ vậy, Arthur còn tự mình nâng tỷ số lên 2-1, trước khi người Catalunya đánh rơi chiến thắng ở cuối trận vì một quả penalty ngớ ngẩn do Gerard Pique để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Bộ ba De Jong, Busquets và Arthur (từ trái qua)
Bộ ba De Jong, Busquets và Arthur (từ trái qua)

Nhưng bù lại cho 2 điểm đánh mất ở xứ Navarra, Barca đã thu được nhiều hơn thế. Màn trình diễn trong khoảng thời gian hơn 40 phút của Busquets, De Jong và Arthur đã giúp HLV Valverde nhận ra đây chính là phép cộng lý tưởng cho tuyến giữa của mình. Vì thế, ông đã giữ nguyên tam tấu này cho trận đại chiến với Valencia. Và kết quả thì ai cũng đã thấy, khi đội bóng xứ Catalunya tiếp tục giành chiến thắng với tỷ số của một bàn tay nhỏ.

Busquets đã chứng tỏ là khi tập trung, anh vẫn là một trong những tiền vệ trụ hay nhất thế giới. Kỹ năng cầm bóng siêu hạng và khả năng thoát pressing tuyệt vời của Arthur thì không chỉ khiến người ta nhớ đến thần tượng của chính cầu thủ Brazil là Andres Iniesta, mà còn giúp Barca kiểm soát tốt tuyến giữa. Còn De Jong thì giống như bản sao được nâng cấp của Rakitic, với sự xông xáo cùng khả năng công thủ toàn diện.

Chính sự xuất sắc của bộ ba này đã giúp Barca giành chiến thắng trong cuộc chiến ở trung lộ với Valencia, đội có một Dani Parejo tinh quái cùng một Francis Coquelin mạnh mẽ tại tuyến giữa. Không chỉ vậy, bộ ba này còn in dấu giày vào 3 trong số 5 bàn thắng của Barca, với 2 đường kiến tạo của Arthur, De Jong cùng 1 pha lập công của tiền vệ người Hà Lan. Có thể, hiện giờ vẫn là quá sớm để khẳng định bộ ba này sẽ sánh ngang với tam tấu huyền thoại Xavi - Busquets - Iniesta trước đây. Nhưng nhìn họ thi đấu, các CĐV quả là có cơ sở để nuôi hy vọng.

Hiệp 1 hoàn hảo của De Jong
De Jong đã trải qua một hiệp đầu hoàn hảo trước Valencia. Trong 45 phút tuyệt vời ấy, tiền vệ người Hà Lan đã có 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Ngoài ra, cầu thủ 22 tuổi còn có 3 lần cướp lại bóng và tỷ lệ chuyền bóng chính xác tới 100%.
    Bình Luận