Cả châu Âu 'đi câu' ở lò trẻ Real Madrid

Real Madrid vẫn trung thành với chính sách săn lùng tài năng trẻ. Nhưng trong khi người Madrid đi “đánh giậm” khắp nơi trên thế giới, thì hàng loạt CLB châu Âu cũng đang chầu chực bên ngoài học viện La Fabrica để câu kéo những mầm non của Los Blancos.

Cả châu Âu 'đi câu' ở lò trẻ Real Madrid

Tiếp nối thành công của những Vinicius Junior, Rodrygo Goes và Endrick, Real Madrid vừa đem về sân Bernabeu thêm một lúc hai tài năng đầy hứa hẹn. Đó là các tiền vệ Franco Mastantuono (17 tuổi) và Abdellah Ouazane (16 tuổi) đến từ River Plate và Ajax Amsterdam. Nhưng trong khi mải đi tìm “ngọc thô” khắp nơi, chính Los Blancos cũng phải đối diện với nguy cơ “mất máu”.

Những ngày này, các tuyển trạch viên nước ngoài đang chầu chực bên ngoài lò La Fabrica để tìm cách cuỗm đi những tài năng trẻ sáng giá nhất của Real Madrid. Trong đó, ba cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất là Jesus Fortea (18 tuổi), Diego Aguado (18) và Victor Valdepenas (18). Cả ba đều chơi ở hàng phòng ngự, và là trụ cột tại đội Juvenil (U19) của Los Blancos.

Theo tờ AS, trước khi đặt bút vào bản hợp đồng chuyên nghiệp có thời hạn đến năm 2029, Fortea từng nhận được những đề nghị từ “hai CLB được dự Champions League của Serie A và Bundesliga”. Nếu đồng ý ra đi, hậu vệ phải này sẽ lập tức được chơi cho đội một và hưởng mức lương cao hơn nhiều. Tuy nhiên, sự xuất hiện của HLV Alvaro Arbeloa ở đội Castilla và cơ hội lên đội một đã khiến Fortea tiếp tục gắn bó với Real Madrid.

Cả châu Âu 'đi câu' ở lò trẻ Real Madrid

Trường hợp của Aguado thì hơi khác. Tuy cũng mới gia hạn đến năm 2029 cách đây vài tháng, nhưng cầu thủ có thể chơi cả ở vị trí trung vệ và hậu vệ trái này đang được Dortmund săn đuổi ráo riết. Đội bóng Đức thậm chí đã đưa ra đề nghị 6 triệu euro cho Aguado, nhưng có lẽ anh sẽ chỉ đưa ra quyết định về tương lai sau khi trở về từ FIFA Club World Cup.

Tương tự, cái tên thứ ba là hậu vệ đa năng Valdepenas còn được cả Dortmund, Leverkusen và Arsenal theo đuổi. Và ngoài bộ ba này, hàng loạt mầm non khác của lò La Fabrica cũng nằm trong tầm ngắm của nhiều CLB. Trong đó, tiền đạo Gonzalo Garcia thu hút sự chú ý của các đại diện Premier League, còn cầu thủ chạy cánh Victor Munoz là mục tiêu của Getafe, Vallecano, Alaves và một CLB Bundesliga.

Rõ ràng, những sản phẩm của lò La Fabrica đang trở thành hàng hot. Thực tế ấy phản ánh chất lượng ưu việt của học viện Real Madrid, nơi từng giới thiệu hàng loạt tài năng sáng giá như Miguel Gutierrez (Girona), Rafa Marin (Napoli), Takefusa Kubo (Sociedad) hay mới nhất là Nico Paz (Como). Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ tài năng để trụ lại đội một của Los Blancos, và phải tìm kiếm cơ hội ở nơi khác.

La Fabrica còn “mắn” hơn La Masia
Lâu nay, tất cả vẫn mặc định lò La Masia của Barca là học viện danh giá nhất. Nhưng theo một báo cáo hồi tháng 3 của Trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế (CIES), La Fabrica mới là số 1. Tính trong 20 năm gần nhất, lò đào tạo của Real Madrid đã cung cấp 166 cầu thủ cho 5 giải lớn châu Âu, trong khi La Masia chỉ có 156 còn học viện của PSG xếp thứ 3 với 111 cầu thủ.

 

    Bình Luận