Casemiro chơi bóng để thoát nghèo, vẫn sợ khi đứng trước Zidane

Tiền vệ Casemiro của Real Madrid mới đây đã có cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ The Guardian. Qua đây, anh có những chia sẻ khá thú vị liên quan đến những ngày mới vào nghề và tư duy chơi bóng.

PV: Anh bắt đầu mối lương duyên với trái bóng như thế nào?

Casemiro: Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn nghĩ sẽ có ngày mình chơi bóng chuyên nghiệp. Bóng đá là giải pháp rất tốt để những cầu thủ sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn như tôi "đổi đời". Điều này đặc biệt đúng ở Brazil, đất nước mà các trẻ em ở đây gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận với giáo dục so với những nơi khác.

Mọi thứ tôi làm đều vì mẹ tôi và bóng đá. Tôi đã may mắn tìm được lối đi đúng cho cuộc đời mình, đó là chơi bóng. Bạn bè tôi thì không được may mắn như vậy. Để vượt qua những rào cản, tôi luôn nỗ lực với 200% khả năng của mình.

PV: Bí quyết thành công của anh là gì?

Casemiro: Tôi phải khẳng định mình rất ham học hỏi. Sau mỗi trận đấu, tôi luôn xem lại băng ghi hình để xem mình có sai sót gì cần khắc phục hay không. Nhiều người vẫn hay nói tôi có tư duy của một HLV. Điều đó hoàn toàn đúng bởi tôi luôn thích đọc trận đấu và cố gắng tìm hiểu xem đối phương đang cố gắng làm gì.

Với tôi, những chi tiết nhỏ cũng có thể tạo ra được sự khác biệt lớn. Tôi sẵn sàng theo dõi tất cả các trận đấu, từ Trung Quốc cho tới những nơi xa xôi nhất chỉ để gặt hái được điều gì đó có lợi cho mình. Bóng đá là cuộc sống của tôi và mọi suy nghĩ của tôi đều hướng về nó".

PV: Tư duy chơi bóng của anh là gì?

Casemiro: Tôi thích động não thay vì lao vào những cuộc chiến cơ bắp. Tất nhiên khi đã chơi bóng thì bạn cần phải xông xáo, quyết đoán, mạnh mẽ và không ngại va chạm. Tôi hào hứng với những màn tranh chấp tay đôi, nhưng nếu chơi bóng bằng cái đầu thì bạn phải biết chính những sự tính toán mới là chìa khóa mang đến thành công. Hãy cố gắng chọn vị trí tốt, quan sát đối phương, phán đoán sự di chuyển để kiểm soát mọi thứ trước khi bạn bị rơi vào thế bị động".

PV: Thần tượng của anh là ai?

Casemiro: Zinedine Zidane. Thậm chí đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy đôi chút căng thẳng khi nói về ông ấy.  Tôi từng bảo với HLV Zidane rằng ông ấy không biết mình quan trọng với tôi và cả đội Real Madrid thế nào đâu.

PV: Nhưng Zidane đã ghi 2 bàn khiến Brazil thảm bại 0-3 dưới tay Pháp ở chung kết World Cup 1998...

Casemiro: Vâng! Tôi cũng nói với HLV Zidane về điều đó. Nhưng ngay cả khi HLV Zidane có cướp cúp vàng thế giới khỏi tay Brazil thì quan điểm của tôi về ông ấy vẫn không thay đổi. Khi hiểu HLV Zidane rõ hơn, tôi có thể nói rằng ông ấy xứng đáng với chức vô địch đó. Ông ấy rất phi thường, luôn đối xử với chúng tôi đầy thân ái.

PV: Có đồng nghiệp nào đáng để anh học hỏi không?

Casemiro: Có lẽ Makelele là cầu thủ phát minh ra vị trí mà tôi đang đá. Mekelele vả cả Mauro Silva, Dunga và Gilberto Silva nữa. Từng có giai đoạn các đội thường chơi với 2 tiền vệ phòng ngự, nhưng bây giờ hầu hết đều đá với tuyến giữa chỉ có 1 cầu thủ làm nhiệm vụ đánh chặn và thu hồi bóng.

Tôi hay nghiên cứu băng ghi hình những cầu thủ kể trên. Tôi đánh giá cao Zidane bởi ông ấy biết tầm quan trọng của mọi vệ tinh xung quanh mình. Tôi nghĩ Makelele không thể đá hay đến thế nếu thiếu Zidane. Điều đó cũng đúng với tôi, nếu tôi không có được những đối tác chất lượng như Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde hay Isco.

XEM THÊM

Real và kế hoạch hoàn tất 'dải thiên hà 3.0' mùa hè 2022

Barca phải từ bỏ cách sống phụ thuộc Messi

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận