Chuyển nhượng La Liga 2019/20: Mượn thành công, mua thất bại

La Liga 2019/20 đã khép lại, hãy cùng điểm qua những bản hợp đồng thành công và thất bại nhất tại giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha.

Thành công

La Liga 2019/20 chứng kiến những bản hợp đồng thành công nhất lại thường là những hợp đồng cho mượn hoặc có phí chuyển nhượng không cao. Tiêu biểu như Takefusa Kubo và Martin Odegaard, hai cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid lần lượt được cho Real Mallorca và Real Socidedad mượn.

Renan Lodi (Atletico Madrid)

Gia nhập Atletico Madrid từ Atletico Paranaense với mức phí chuyển nhượng 20 triệu euro, Lodi nhanh chóng xua tan nỗi nhớ đàn anh Filipe Luis. Hậu vệ cánh trái 22 tuổi người Brazil cho thấy kỹ thuật điêu luyện, cũng như nhãn quan và khả năng chuyền bóng, điều hiếm thấy ở những hậu vệ. Tại La Liga 2019/20, Lodi đá chính 28 trận và chỉ 4 trận vào ghế từ băng ghế dự bị.

Takefusa Kubo (Real Mallorca)

Khoác áo Mallorca theo dạng cho mượn từ Real Madrid, Kubo đã chứng minh tại sao anh được cả Real và Barca săn đuổi. Sau 35 lần ra sân, trong đó có 23 trận đá chính, tiền vệ 19 tuổi người Nhật Bản đóng góp 4 bàn thắng và 4 kiến tạo, bên cạnh đó là lối chơi lắt léo và cái chân trái cực khéo.

Ferland Mendy (Real Madrid)

Gia nhập Real từ Lyon với mức phí chuyển nhượng 48 triệu euro, Mendy cho thấy khoản đầu tư của đội bóng Hoàng gia không hề phí phạm. Tuy phải tranh chấp vị trí với công thần Marcelo, Mendy vẫn thể hiện được khả năng và dần đánh chiếm vị trí cánh trái trong hàng hậu vệ Real. Sau 25 lần ra sân, anh đóng góp 1 bàn thắng và 4 pha kiến tạo.

Martin Odegaard (Real Sociedad)

Odegaard là một tài năng trẻ cho mượn khác của Real tỏa sáng tại La Liga 2019/20. Tiền vệ 21 tuổi người Na Uy là linh hồn trong lối chơi Real Sociedad, đóng góp 4 bàn thắng và 6 pha kiến tạo, qua đó giúp đội bóng xứ Basque giành vé dự Europa League mùa tới.

Diego Carlos (Sevilla)

Trung vệ người Brazil gia nhập Sevilla từ Nantes trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái với mức phí chỉ 15 triệu euro. Ở tuổi 27, Diego Carlos đang tận hưởng mùa giải đầu tiên tại La Liga một cách tuyệt vời, khi nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng xứ Andalucia và nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ. Không chỉ sở hữu thể hình và thể chất ấn tượng, Diego Carlos, như thường thấy ở những cầu thủ đến từ xứ sở Samba, có kỹ năng chơi chân tuyệt hảo. Vì vậy, Diego Carlos đang nhận được sự quan tâm từ cả Liverpool lẫn Barca.

Thất bại

Mùa giải 2019/20 có thể xem là mùa giải thảm họa của những bom tấn. Những thương vụ tưởng chừng đảm bảo cho sự thành công rốt cuộc không ai đáp ứng được kỳ vọng tại La Liga, từ Hazard, De Jong, Griezmann cho đến Joao Felix. Ngay cả Espanyol, dù cắn răng chi hơn 20 triệu euro, số tiền lớn với thực lực của họ để có Raul de Tomas, cũng thất bại thảm hại.

Frenkie De Jong (Barcelona)

De Jong đến Nou Camp với kỳ vọng chấn hưng hàng tiền vệ Barca, Tuy vậy, mùa giải đầu tiên đã diễn ra không thật sự suôn sẻ với cầu thủ người Hà Lan. De Jong được trao cơ hội không ít nhưng vẫn chưa tìm được chỗ đứng trong đội hình chính. Đó là điều đáng thất vọng đối với một bản hợp đồng trị giá 75 triệu euro.

Antoine Griezmann (Barcelona)

Griezmann có lẽ là tân binh gây thất vọng nhất tại La Liga mùa này. Vấn đề của tiền đạo người Pháp không thể hòa nhập vào hệ thống của đội bóng xứ Catalan. Bởi vậy, "Hoàng tử bé" chỉ có 9 bàn thắng và 4 pha kiến tạo sau 35 lần ra sân. Quá phung phí cho hợp đồng trị giá 120 triệu euro.

Joao Felix (Atletico Madrid)

Nếu Griezmann thất bại tại Barca thì phương án thay thế tiền đạo người Pháp tại Atletico, Joao Felix, cũng chưa đáp ứng được kỳ vọng với mức giá kỷ lục 126 triệu euro. Mùa giải vừa qua, tài năng trẻ người Bồ Đào Nha chỉ có 6 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 27 lần ra sân tại đấu trường La Liga.

Luka Jovic (Real Madrid)

Jovic là bản hợp đồng thảm họa của Real mùa này. Suốt mùa giải, tân binh trị giá 60 triệu euro từ Frankfurt này chỉ ra sân 17 lần, trong đó chỉ có 4 trận đá chính và đóng góp vỏn vẹn 2 bàn thắng.

Raul de Tomas (Espanyol)

Được Espanyol chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2020 với hy vọng cải thiện sức mạnh hàng công của đội bóng xứ Catalan, qua đó nuôi hy vọng trụ hạng, tuy nhiên Raul de Tomas chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng trong giai đoạn hai còn Espanyol vẫn xuống hạng. Một sự phung phí 22 triệu euro.

XEM THÊM

Ansu Fati và Riqui Puig: Những hy vọng cho Barca... mùa sau

Real Madrid: Sau La Liga, giờ là Champions League

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận