"Dải ngân hà" trên băng ghế dự bị ở La Liga

Tình trạng chung của các “ông lớn” sau 3 vòng đấu ở La Liga mùa này là mua sắm ồ ạt trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, rồi cất kỹ các tân binh đắt giá của mình trên băng ghế dự bị.
"Dải ngân hà" trên băng ghế dự bị ở La Liga
Có một chi tiết rất đáng chú ý ở trận ra quân của chủ nhà Barca tại La Liga mùa này. Theo thống kê của trang web transfermarkt, băng ghế dự bị của đội bóng xứ Catalunya trước Alaves có tổng giá trị chuyển nhượng lên đến 299 triệu euro. Tên tuổi lẫy lừng nhất phải “ngồi chơi xơi nước” hôm đó là tiền vệ Philippe Coutinho, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử sân Nou Camp (160 triệu euro). 

Điều gây sốc là đội hình xuất phát của Barca hôm ấy chỉ có tổng giá trị chuyển nhượng là 290 triệu euro. Nhìn khắp các giải VĐQG châu Âu ở mùa này, không có dàn “diễn viên đóng thế” nào lại có giá trị khủng khiếp đến vậy. Theo ghi nhận trước đó, kỷ lục trên băng ghế dự bị tại Nou Camp là ở trận lượt đi La Liga mùa trước với Betis, với tổng phí chuyển nhượng là 123 triệu euro.

Barca đã đầu tư gần 126 triệu euro để tăng cường lực lượng mùa Hè năm nay, với 4 bản hợp đồng chất lượng gồm trung vệ Clement Lenglet, các tiền vệ Arthur Melo và Arturo Vidal cùng với tiền đạo Malcom. Tuy nhiên, sau 3 vòng đấu ở La Liga, các tân binh chỉ để đánh bóng băng ghế dự bị. Trong các trận đấu với Alaves, Valiadolid và Huesca, HLV Ernesto Valverde đều tung ra sân đội hình xuất phát gồm các cựu binh.

Nếu tính thời gian thực tế trên sân, cả 4 tân binh của Barca mới thi đấu tổng cộng 96 phút, nghĩa là bằng thời gian của 1 trận đấu tính cả những phút bù giờ. Trong đó, người được HLV Valverde cho đá nhiều nhất là Vidal, được góp mặt trong cả 3 trận đấu ở La Liga, cụ thể anh được chơi 38 phút; còn người ít được sử dụng nhất là Malcom. Cựu cầu thủ của Bordeaux mới được vào sân 6 phút, khi anh vào thay tiền vệ Coutinho ở trận Barca thắng Valladolid 1-0.


Barca không phải là “ông lớn” duy nhất ở La Liga mắc chứng chi đậm trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè để rồi cất kỹ các tân binh trên ghế dự bị. Trong trận thua muối mặt 0-2 trên sân của Celta Vigo vừa qua, Atletico cũng khiến nhiều đội bóng “nhà nghèo” phải ngán ngẩm. HLV Diego Simeone không để tân binh nào ra sân trong đội hình xuất phát ở Bailados. Băng ghế dự bị của họ hôm ấy có tổng giá trị chuyển nhượng là 123,5 triệu euro, với những ngôi sao như Thomas Lemar, Rodri, Niola Kalinic...

Trong các cầu thủ mới được đưa về sân Wanda Metropolitano, tiền đạo Kalinic mới được thi đấu vỏn vẹn 34 phút do không thể chen chân vào cặp tiền đạo lừng danh Diego Costa và Antoine Griezmann. Hậu vệ phải Santiago Arias còn tệ hơn khi mới được đá 22 phút. Thậm chí ngay cả khi lão tướng Juanfran dính chấn thương, ông Simeone thà kéo trung vệ Stefan Savic ra thay thế bên hành lang cánh phải chứ nhất quyết không dùng đến Arias.

Có vẻ như việc mua các ngôi sao trong mùa Hè năm nay rồi để họ lãng phí tài năng trên băng ghế dự bị là căn bệnh chung của các “ông lớn” tại La Liga. Ở Bernabeu, tân binh Thibaut Courtois cũng phải chờ đến cuối tuần qua mới được chơi trận ra mắt, trong ngày Real Madrid vùi dập Leganes 4-1. Cũng vì việc cất quá kỹ thủ môn trị giá 40 triệu euro này trên băng ghế dự, HLV Julen Lopetegui đã phải chịu rất nhiều áp lực.

Nếu lập ra một đội hình siêu dự bị bao gồm các tân binh vừa được các đội bóng ở La Liga mua về trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, người ta có thể có được một đội bóng đủ khả năng cạnh tranh ngôi vô địch với Real Madrid, Barca hay Atletico ở mùa giải năm nay.


267,5 - Ở La Liga cuối tuần qua, đội hình ra sân của Huesca trước Barca chỉ có tổng giá trị chuyển nhượng là 31,5 triệu euro. Nghĩa là nếu so với băng ghế dự bị của đội bóng xứ Catalunya ở trận ra quân tại La Liga mùa này, đội hình của Huesca kém tới 267,5 triệu euro.
    Bình Luận