Tiền đạo Ousmane Dembele của PSG đã trở thành chủ nhân của Quả Bóng Vàng 2025 sau "chiến thắng áp đảo" trước Yamal ở cuộc bầu chọn, theo lời từ Tổng biên tập của tạp chí France Football, Vincent Garcia. Một bộ phận không nhỏ cổ động viên cảm thấy tiếc nuối cho siêu sao trẻ tuổi của Barca, bởi anh đã trình diễn thứ bóng đá mê hoặc lòng người. Tuy nhiên, nếu Yamal đoạt Quả Bóng Vàng 2025, nó rất có thể sẽ trở thành điều tồi tệ với thế giới bóng đá.
Vì sao như vậy? Ai cũng biết kể từ sau Lionel Messi, túc cầu giáo mới lại sản sinh ra một cầu thủ tấn công mang đến những vũ điệu mãn nhãn và giàu cảm xúc như Lamine Yamal. Cái chân trái của ngôi sao này như có phép thuật, với các pha xử lý khiến bất kỳ ai theo dõi cũng phải "há hốc mồm" kinh ngạc. Chứng kiến Yamal chơi bóng, chúng ta thấy được vẻ đẹp của môn thể thao vua, điều mà không phải cầu thủ nào cũng có thể làm được.
Với tất cả những điều tuyệt vời ấy, giới mộ điệu chân chính đều mong muốn Yamal có thể kéo dài sự nghiệp càng lâu càng tốt. Trong bối cảnh huyền thoại Messi đang đếm ngược tới ngày giã từ sân cỏ, câu chuyện về Yamal càng trở nên có ý nghĩa lớn lao hơn. Sẽ là thảm họa nếu cầu thủ 18 tuổi này ngủ quên trên chiến thắng, để rồi khiến sự nghiệp tiêu tan chóng vánh.
Đúng vậy, đặt giả thiết Yamal đoạt Quả Bóng Vàng 2025, nó có thể trở thành con dao làm hại chính anh. Nên nhớ, Yamal mới 18 tuổi, độ tuổi mà đa phần các cầu thủ vẫn còn đang rèn giũa ở học viện thay vì "nhảy múa" tại những sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Sự phi thường của Yamal đã quá rõ ràng, song liệu có gì đảm bảo anh sẽ không lơ lửng trên chín tầng mây rồi rơi tụt xuống nếu những vinh quang chói lọi tìm đến quá sớm?
Nhiều ý kiến có thể cho rằng Yamal có đủ sự tỉnh táo và chín chắn để vượt qua các cám dỗ của việc thành công sớm, thậm chí lấy đó làm bệ phóng để tiếp tục duy trì bản thân ở hàng ngũ tinh hoa. Dù vậy, chẳng thể nói hay được khi bạn ngự trị trên đỉnh cao danh vọng ở tuổi chưa đầy đôi mươi. Sự ngạo mạn và thỏa mãn, dù chỉ chút ít, cũng đủ để làm tàn lụi một tài năng bóng đá.
Rõ ràng, thất bại lần này ở cuộc đua Quả Bóng Vàng 2025 là một điều tốt cho Yamal nói riêng và cả làng túc cầu nói chung. Nó sẽ cho Yamal thấy anh đang đứng ở đâu, cần phải làm gì để có thể chạm tay vào giải thưởng cá nhân cao quý nhất đời cầu thủ. Nói cách khác, thất bại này sẽ giúp Yamal có thêm nhiều động lực tiếp tục phấn đấu nhằm hướng đến Quả Bóng Vàng 2026 hoặc xa hơn nữa.
Liệu Yamal có làm được không? Chắc chắn rồi. Ngôi sao 18 tuổi đang tận hưởng khởi đầu mùa 2025/26 ấn tượng khi trực tiếp góp dấu giày vào 8 bàn thắng chỉ sau 5 trận ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG. Con số này không phải ngẫu nhiên, bởi trận nào Yamal cũng thể hiện khả năng tạo đột biến, tầm nhìn chiến thuật và sự xuất sắc trong khâu xử lý bóng.
Tại La Liga, màn trình diễn của Yamal vô cùng nổi bật. Chỉ sau 3 trận, Yamal ghi 2 bàn, kiến tạo 3 lần, chiếm 71% số bàn thắng của Barca. Mức độ ảnh hưởng ấy gợi nhớ về những khởi đầu bùng nổ của các huyền thoại, củng cố cảm giác anh là cầu thủ sẽ định hình một giai đoạn mới của CLB xứ Catalunya.
Điều đáng chú ý nhất ở Yamal là sự ổn định. Anh đều ghi bàn hoặc kiến tạo trong tất cả các trận từ đầu mùa: mở tài khoản trước Mallorca (1 bàn + 1 kiến tạo), tiếp tục có 2 đường chuyền quyết định trước Levante, ghi bàn trước Vallecano, rồi kiến tạo trong màu áo tuyển Tây Ban Nha trước Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ.
Điều này cho thấy Yamal không chỉ có kỹ thuật cá nhân, mà còn biết thích nghi với nhiều bối cảnh, đối thủ, sân đấu khác nhau. Dù đó là một trận tại La Liga, trận quốc tế hay trận sân khách khó khăn, anh vẫn biết cách tỏa sáng - một phẩm chất hiếm có ngay cả với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm.
Yamal là vậy đó, một cầu thủ xuất chúng và luôn biết cách tạo ra cảm xúc bùng nổ cho người hâm mộ. Quả Bóng Vàng ư? Rồi nó sẽ nằm trên tay anh vào một thời điểm chín muồi, và nên là như thế.
Bình Luận