Luis Suarez rời Barca vì bị coi là “kẻ xấu trong phòng thay đồ”

Luis Suarez đã nói với tờ Sport về việc phải rời Barcelona một cách đầy khó chịu và anh chịu đựng sự đối xử bạc bẽo như thế nào.

Trước trận đại chiến giữa Barcelona và Atletico Madrid vào thứ Bảy, Luis Suarez đã nói về cách anh phải rời đội bóng cũ cũng như sự đối xử của những quan chức CLB.

Khi được tờ Sport xuất bản ở Barcelona hỏi rằng, giữa cựu chủ tịch Josep Maria Bartomeu và HLV Ronald Koeman, ai là người chịu trách nhiệm về việc anh phải ra đi hồi mùa hè năm ngoái, Suarez cho rằng có sự kết hợp của cả hai.

Suarez rời Barca sau 6 năm nhưng theo cách buồn bực

“Tôi đã nói điều đó vào mùa giải trước. Về huấn luyện viên, tôi nghĩ rằng nếu ông ấy có nhiều cá tính, quyền lực như vậy thì phải cho tôi thấy điều gì đó khác biệt. Nếu một ngày tôi xuất hiện và ông ấy nói với tôi rằng không tin tưởng tôi và tôi phải ra đi vì những lý do này thì được thôi. Nhưng đừng nói với tôi rằng tôi không nằm trong kế hoạch của ông ấy”, Suarez bức xúc.

“Khi tôi chuẩn bị ký hợp đồng với Atletico, ông ấy nói với tôi rằng nếu ngày mai thương vụ không hoàn tất thì vào Chủ nhật sẽ đưa tôi vào danh sách tham dự trận đấu với Villarreal. Vậy nếu tôi không phù hợp với kế hoạch thì tại sao ông ấy lại tính đến tôi? Đó là thứ không phù hợp với tôi”.

Suarez và cựu chủ tịch Bartomeu thủa còn "mặn nồng"

Tiền đạo người Uruguay cho biết thêm: “Ông ấy cho tôi tập riêng như thể tôi mới 15 tuổi. Điều đó làm tôi đau đớn, làm phiền tôi, tôi trở về nhà khóc vì bị khinh bỉ. Tôi không coi thường ông ấy bất cứ lúc nào bởi vì tôi là một người chuyên nghiệp. Tôi đã tìm kiếm giải pháp tốt nhất.

Tôi nói rằng đó là một quyết định ra đi vì lý do hỗn hợp bởi chủ tịch (Bartomeu) đã rêu rao Suarez là kẻ xấu cho phòng thay đồ, rằng điều này, điều kia... Tôi đã xem mọi thứ trong tuần trước khi trở lại tập luyện và sau đó Koeman gọi cho tôi. Họ đã ném tôi đi”.

    Bình Luận