Man City hạ bệ "cựu vương" Real: Báo Anh mơ chức vô địch Champions League

Trên tờ Mirror của Anh, nhà báo David McDonnell ca ngợi màn trình diễn của thầy trò Pep Guardiola và mơ về chức vô địch Champions League

  

Diễn biến trận Man City - Real Madrid

Báo Anh mơ thầy trò Pep Guardiola vô địch Cúp C1

Trên tờ Mirror của Anh, nhà báo David McDonnell ca ngợi màn trình diễn của thầy trò Pep Guardiola và mơ về chức vô địch Champions League trong bài viết "Các học trò đã chứng minh Pep Guardiola đã đúng khi loại cựu vương châu Âu để tiến gần hơn đến chức vô địch".

Man City hạ bệ "cựu vương" Real: Báo Anh mơ chức vô địch Champions League - 1

Tờ Mirror cho rằng đây là cơ hội lớn của thầy trò Pep Guardiola để vô địch Champions League

"Pep Guardiola từng tự tin phát biểu rằng các học trò của ông đủ khả năng lên ngôi tại Champions League và giờ đây họ đã chứng minh được điều đó. Con đường tới Lisbon đã rộng mở sau khi đánh bại đội bóng có 13 lần vô địch châu Âu - Real Madrid

Thầy trò Pep Guardiola trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch. Ở tứ kết, họ chỉ phải đối đầu với Lyon. Tất nhiên, ông thầy người Tây Ban Nha sẽ không đánh giá thấp bất kỳ đội bóng nào nhưng không thể phủ nhận cơ hội giành chiến thắng là nhiều hơn cho Man City.

Quan trọng hơn, Man City đã cho thấy một lối chơi hiệu quả và giành chiến thắng rất thuyết phục và giấc mơ chinh phục châu Âu của đội chủ sân Etihad rất có thể trở thành hiện thực.

Báo chí châu Âu "sốc" vì Varane, tiếc cho Real Madrid

Varane mắc 2 sai lầm sơ đẳng khiến Real nhận trận thua 1-2 trước Man City tại trận lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra rạng sáng 8/8. Ở bàn thua đầu tiên của Real, Varane quá chủ quan để Jesus cướp bóng ngay trong vòng cấm, trước khi dọn cỗ để Sterling đệm bóng dễ dàng vào lưới trống. Sau đó, cũng chính trung vệ này đánh đầu chuyền về quá non, tạo điều kiện thuận lợi để Jesus băng xuống tâng bóng nhẹ nhàng qua người Courtois.

Man City hạ bệ "cựu vương" Real: Báo Anh mơ chức vô địch Champions League - 2

Varane để Jesus cướp bóng quá dễ dàng ở bàn thua đầu tiên của Real

Báo thân Real, AS giật dòng tít “Varane mở toang cánh cửa cho City”, cho rằng “hai sai lầm cực kỳ nghiêm trọng của cầu thủ người Pháp, cùng sự thiếu vắng Sergio Ramos đã khiến Real tắt ngấm tại Manchester”. Trong khi đó, tờ MARCA đưa tiêu đề “Varane trừng phạt Real”, có chung nhận định cho rằng 2 lỗi của Varane chẳng khác gì “cú đúp quà biếu” dành tặng cho Man City.

Man City hạ bệ "cựu vương" Real: Báo Anh mơ chức vô địch Champions League - 3

Tại Anh, bình luận viên Martin Keown cho hay Varane đã không thể thay thế được Ramos và Real thua vì không có cầu thủ đội trưởng của họ. Keown nhận định Varane đã có “những sự lựa chọn sai lệch và khiến Real phải trả giá bằng trận thua”. Tờ The Sun cũng gọi những gì Varane tạo ra là một “màn trình diễn kinh hoàng”.

Được kỳ vọng sẽ thay thế vai trò của Ramos ở trận này, khi chơi cạnh cầu thủ trẻ Eder Militao, nhưng Varane rõ ràng không đạt được kỳ vọng. Ramos dự khán trên sân và liên tục phải đứng dậy cổ vũ người đàn em sau những tình huống không đáng có.

Man City hạ bệ "cựu vương" Real: Báo Anh mơ chức vô địch Champions League - 4

Tình huống đánh đầu về quá non của Varane ở bàn thua thứ 2

Ngay sau trận đấu, Varane đã có những chia sẻ rất hối lỗi: “Thất bại này của đội là do tôi. Tôi phải chấp nhận điều đó. Những lỗi lầm của tôi đã phải trả giá quá đắt. Tôi không có lời giải thích nào cả, đấy là điều vẫn thường xảy ra trong bóng đá. Một buổi tối thật khó khăn”. Trung vệ người Pháp thừa nhận đội nhà đã “chơi quá liều lĩnh trong những phút đầu và phải trả giá”.

Nên biết, Varane là cầu thủ đầu tiên trong 4 mùa giải gần đây mắc 3 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua của đội nhà trong một chiến dịch Champions League. Anh cùng thủ thành Loris Karius (ở trận gặp Real) và trung vệ Aymeric Laporte (ở trận gặp Tottenham) là 3 cầu thủ gần nhất mắc không dưới 2 lỗi dẫn đến bàn thua của đội nhà trong một trận đấu tại Champions League.

    Bình Luận