
Napoli đã có những chuyển biến nhất định so với sự bạc nhược giai đoạn cuối của triều đại HLV Carlo Ancelotti, đặc biệt là về mặt tinh thần. Trong 90 phút ở sân San Paolo, Napoli đã tung ra cả thảy 33 cú dứt điểm. Đây mới là lần thứ ba ở Serie A kể từ mùa 2004/05 tới nay, một đội có 30 pha dứt điểm trở lên mà vẫn thất bại.
Parma có Gervinho (1 bàn) và Dejan Kulusevski (1 bàn, 1 kiến tạo) đã chơi quá ấn tượng. Napoli lại mất trung vệ Kalidou Koulibaly ngay đầu trận, anh bị chấn thương đùi trong nỗ lực ngăn cản bàn thua đầu tiên và hiện chưa rõ phải nghỉ thi đấu bao lâu. Tuy nhiên, Napoli cũng không thể lấy đó làm lý do biện minh cho thất bại.
Về mặt cá nhân, người phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho thất bại của Napoli là thủ quân Lorenzo Insigne. Ngôi sao 28 tuổi này đã bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội mười mươi bằng cách dứt điểm tệ hại và cẩu thả. Trước đó, Insigne cũng từng bị HLV Ancelotti đầy lên ghế dự bị hoặc khán đài trong một số trận với lý do “kém sắc bén”, còn người thân của anh lấy phát biểu này để chế giễu Carletto trên mạng xã hội.
HLV Gattuso sẽ còn rất nhiều việc phía trước để vực dậy Napoli, trước mắt từ phong độ của vị thủ quân.
Bình Luận