
Trezegol tới Hercules vì đó là quê vợ anh. Trezeguet bắt đầu mùa giải rất ấn tượng. Chỉ sau 16 trận tại La Liga, anh ghi được 9 bàn thắng (đều trên sân nhà), vào lưới hàng loạt đội bóng lớn như Valencia, Sevilla, Villarreal và Real. Nhìn chung, Trezeguet chơi không tồi với 12 bàn sau 31 trận tại giải đấu danh giá nhất Tây Ban Nha.
Nhưng điều đó là không đủ để Hercules tránh khỏi chiếc vé xuống hạng vào tháng 5/2011. Trezeguet được giải phóng khỏi năm cuối hợp đồng. Rõ ràng Hercules là một lựa chọn tồi của cựu tuyển thủ Pháp vì đáng lẽ anh có thể gia nhập một CLB lớn hơn và ổn định hơn.
Anh tiếp tục mắc sai lầm sau khi từ chối hàng loạt lời đề nghị của những Napoli, Swansea, St.Etienne, Nice, Marseille và một vài đội ở giải bóng đá Nhà nghề Mỹ để ký hợp đồng với CLB Baniyas SC của UAE. Trezeguet nhận lương 1,7 triệu euro/mùa, nhưng chỉ ra sân đúng 4 trận vì liên tục dính chấn thương.
Vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2012, Trezeguet thông báo với ban lãnh đạo Baniyas SC mong muốn được ra đi. Và sau vài tuần suy nghĩ, đội bóng của UAE quyết định chấm dứt hợp đồng với Trezeguet để anh trở thành cầu thủ tự do. Không chỉ phiêu dạt sang UAE, sau đó Trezeguet còn “lang thang khắp nơi”, từ Argentina (River Plate, Newell’s Old Boys) cho tới Ấn Độ (Pune City) rồi giải nghệ vào tháng 1/2015.
Hercules chưa từng trụ hạng La Liga trong 34 năm qua |
XEM THÊM
Bình Luận