Chứng kiến Atletico Madrid bỏ ra 126 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo Joao Felix của Benfica, chính trị gia thuộc Đảng Xã hội Bồ Đào Nha là Ana Gomes mới đây đã nghi ngờ thương vụ đình đám này có dấu hiệu rửa tiền.

Tờ AS khẳng định, về cơ bản các bên đã tìm được tiếng nói chung và đáng ra vụ chuyển nhượng phải được công bố từ cách đây 2 tuần. Tuy nhiên, cả đại diện La Liga lẫn Benfica lại vẫn cố tình trì hoãn việc xác nhận Felix thay đổi CLB.
Động thái này được cho là hoàn toàn có chủ đích. Cụ thể, nó giúp Benfica có thêm thời gian để làm thủ tục khai báo thương vụ với ủy ban chứng khoán Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, chỉ cần đợi tới ngày 1/7, mọi dữ liệu liên quan đến Felix sẽ được ghi vào sổ sách năm tài chính tiếp theo.
Chi tiết trên khiến nhà báo danh tiếng của Bồ Đào Nha là Bruno Faria Lopes phải đặt dấu hỏi về động cơ Atletico bỏ ra một khoản tiền quá lớn để đổi lấy cầu thủ mới 19 tuổi của Benfica. Khi Lopes gửi thắc mắc ấy lên Twitter, bà Ana Gomes đã đưa ra câu trả lời ngắn gọn: "Liệu đây có phải là một vụ rửa tiền không nhỉ?".
Theo quy định ở Bồ Đào Nha, Benfica cần phải được ủy ban chứng khoán nước này thông qua trước khi ký kết bất cứ hợp đồng chuyển nhượng nào. Hoạt động trên nhằm giúp các cổ đông đội bóng nắm được chi tiết hoạt động thu chi của CLB, thay vì phải đối mặt với rủi ro do không nắm được những thông tin mà chỉ những người trong nội bộ mới biết.
Bình Luận