"Em chưa được về Cẩm Phả quê anh"

Về Quảng Ninh, đến sân Cẩm Phả luôn cảm thấy rất đã! Ở đó, các khán đài dù đông hay vắng thì cũng luôn rực lửa tinh thần hào hiệp và rất đỗi chuyên nghiệp. Ở đó, người ta đến sân vì niềm tự hào, trách nhiệm kiến tạo và khát vọng tìm lại vinh quang cho bóng đá vùng Mỏ.
"Em chưa được về Cẩm Phả quê anh"
Ở sân Cẩm Phả, giới CĐV thường lấy “Về với quê anh” làm bài hát truyền thống. Bài hát ấy có những ca từ rất đẹp và gợi như thế này: “Em chưa được về Cẩm Phả quê anh/Lên đỉnh Đèo Nai ngắm thành phố mỏ/Ngắm Bái Tử Long trùng trùng đảo nhỏ/Như những con rồng chầu vào vùng than”.

Quảng Ninh được mệnh danh là Việt Nam thu nhỏ. Việt Nam có gì, Quảng Ninh có thứ đó. Thậm chí, có những cái không ở đâu có thì chỉ hiện hữu ở Quảng Ninh. Một thời gian dài, người ta nghĩ đến Quảng Ninh với tư cách là vùng đất của than, của kỳ quan Hạ Long. Nhưng giờ, Quảng Ninh còn được biết đến với tư cách là nơi có một đội bóng tham vọng, chuyên nghiệp và đang có cơ hội giành tấm huy chương đầu tiên sau hàng chục năm ở đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Mùa trước, Than Quảng Ninh đã có chức vô địch Cúp QG sau hàng chục năm chờ đợi. Nhưng tại V.League, họ vẫn đang chờ tấm huy chương đầu tiên. Mấy mùa chơi tại giải này, lần nào đội cũng có cơ hội thăng hoa nhưng vinh quang vẫn chưa một lần ở lại sân Cẩm Phả. Cũng vì điều này mà hơn lúc nào hết, người Quảng Ninh khát danh hiệu của giải đấu này đến vậy.

Cơ hội ngàn vàng đến với Than.QN ở vòng đấu cuối cùng này. Dù rằng họ phải đối đầu với một Hà Nội FC rất mạnh và đang đầy ắp hy vọng vô địch, nhưng bóng đã là cuộc chơi mà đôi khi mọi so sánh về chuyên môn không đúng trong một thời điểm cụ thể. Thời điểm ấy chính là lúc này, khi Than.QN cần một chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử. Tấm huy chương đầu tiên cùng rất nhiều những điều mới mẻ sẽ đến nếu vinh quang sân cỏ về với Quảng Ninh.

Than đã vào lò! Gió đã nổi! 

Và lửa hồng sẽ bùng cháy ở sân Cẩm Phả cuối tuần này?
    Bình Luận