Sancho gia nhập Aston Villa từ Man United vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Anh chuyển đến Villa Park theo dạng cho mượn trong một mùa giải, trong đó đội bóng vùng Midlands trả phí cho mượn và chi trả 80% tiền lương của cầu thủ người Anh nhưng không có điều kiện bắt buộc mua đứt.
Cầu thủ chạy cánh ngôi sao, người đã tiêu tốn của Man United 73 triệu bảng đã có mặt trong đội hình của Aston Villa ở trận hòa không bàn thắng với Everton nhưng không được sử dụng. Tuy nhiên, HLV Unai Emery đã cho anh ra sân ngay từ đầu trong trận đấu ở vòng 3 cúp Liên đoàn Anh đêm thứ Ba tại Brentford.
Mặc dù Sancho không thể tạo ra ảnh hưởng lớn trong hiệp một, Aston Villa vẫn ghi được bàn thắng đầu tiên trong mùa giải khi tân binh Harvey Elliott mở tỷ số trước giờ nghỉ. Và chỉ vài phút sau khi trận đấu bắt đầu lại, cầu thủ 25 tuổi đã có thể mở tài khoản ghi bàn của mình cho đội bóng mới nhưng cột dọc đã từ chối. Trước khi bị thay ra ở phút 74, Sancho đã thi đấu khá tốt và phối hợp ăn ý với Elliott ở cánh trái.
Tuy nhiên, người hâm mộ Aston Villa không mấy hài lòng với màn ra mắt câu lạc bộ của Sancho khi họ bày tỏ cảm xúc của mình trên mạng xã hội.
"Vừa được nhắc nhở là Sancho đang ở trên sân".
"Elliott và Sancho đã nâng cao kỹ thuật rồi. Thật tuyệt khi thấy các chàng trai không coi trái bóng như một quả bom".
"Sancho đã im lặng nhưng chúng tôi thực sự cần cậu ấy tìm lại sự tự tin và lấy lại phong độ".
"Có lẽ còn rất lâu mới có thể thấy hình ảnh Sancho như tại Dortmund".
"Chưa có gì để vui mừng với màn ra mắt của Sancho".
Phản ứng trước việc HLV Emery thay Elliott và Donyell Malen, một người chỉ trích: "Unai mất trí rồi, Sancho thật tệ, tại sao anh ta không chịu ra sân?".
Sau khi chơi những phút đầu tiên trong màu áo Aston Villa, Sancho sẽ hướng đến trận đấu đầu tiên tại Premier League cho đội bóng mới khi họ tiếp tục chiến dịch vào Chủ Nhật với chuyến viếng thăm sân của tân binh Sunderland.
Bình Luận